Mộc Châu

Tháng 11 này mình định đi Mộc Châu, bạn nào đi rồi cho mình xin chút review về lịch trình, homestay, và đường đi. Mình là nữ và định đi 1 mình thoai ^^ xem tiếp
M9, M10 này bọn em có lên Mộc Châu, phòng thì đã book. Nhưng xe cộ + lịch trình đi thì vẫn mù tịt. Có anh chị nào cho em xin ít kinh nghiệm với ạ!!!!! xem tiếp
nhóm mình dự đinh đi Mộc Châu vào cuối tuần này, bạn nào có số xe chạy từ 12h or 13h trưa t7 đi Mộc châu k cho mình xin với ạ, và khứ hồi chiều tối CN về.
xem tiếp
Các bác cho e hỏi giờ ở Mộc Châu đã có hoa cải trắng chưa??? Many thanks xem tiếp
Mình cần book xe cho nhóm khoảng 5 người lớn và 5 trẻ con từ Hà Nội đi Mộc Châu chơi 2 ngày 1 đêm. Các bạn cho mình tham khảo nên book xe khách rồi đến nơi thuê xe riêng hay book xe riêng từ Hà nội ạ? các bạn có contact nhà xe nào tốt cho mình xin với. Cám ơn mọi người xem tiếp
Em chuẩn bị đi Mộc Châu 2N1D mọi người cho e xin ít review với ạ !! xem tiếp
M.n cho em hỏi chút.
Đoàn em định đi phượt Mộc Châu 2 ngày 1 đêm.
Đoàn tầm 14-15 người vào thứ 5 tầm này.
Ai đã đi Mộc Châu có thể giới thiệu cho bọn em homestay nào giá rẻ mà sạch sẽ, thoải mái đc k ạ, với cả phượt Môc Châu thì có những hoạt động gì ạ? Bọn em đi phượt bằng xe máy, từ HN.
Em cảm ơn ạ xem tiếp
Anh chị em cho e hỏi là cuối T10 thì ở Mộc Châu đã lạnh hay chưa ạ? Với cho e xin vài nhà xe limousine đi từ Hà Nội uy tín ạ, em cảm ơn xem tiếp
Sắp tới em có dự định đi Mộc Châu cùng với lớp. Mọi người cho em xin ít review về MC được không ạ. 1.Nhà nghỉ thì thuê ở đâu thì tiện nhất các địa điểm tham quan. 2.Các địa điểm tham quan nên đi. 3.Ăn uống ở đâu cho hợp lí.v.v . Em xin cảm ơn ạ xem tiếp
Mình đang muốn đi Mộc Châu ngắm hoa các bạn cho mình xin ý kiến với ạ thanks !!! xem tiếp



M định đi Mộc Châu cuối tuần này, ko rõ thời tiết ở đó giơ thế nào? Đã hái mận được chưa?
Tiện recommend giúp m homestay hoặc hostel hay ho với.
M cảm ơn. xem tiếp
TRANGCHOREVIEW (hình như chỉ xem được bằng laptop hihi):
Phượng Hoàng cổ trấn: 99hh2A
Myanmar: r1QovX
Seoul: 6VakoX
Malaysia: iyhMTD
Udonthani (Đông Bắc Thái Lan): 8BwcS1
Bangkok - Huahin: YLRKwa
Phượt Lào - Thái: cn8fkq
Hà Khẩu (Trung Quốc): duyR8s
Bản Tả Phìn - Sapa: 7znVqP
Hà Giang - Vân Nam (Trung Quốc): STvpZf
Tam Đảo: 7BVn21
Phú Yên: GTM2vW
Review homestay QT Sunny Spacious House: zwsgng
Mộc Châu: SQHFxb
Đà Lạt: 8KTmSF
Tà Xùa: unqj4n
Đà Nẵng: oCdPvE
REVIEW ART IN PARADISE (Đà Nẵng): ufsxK6
Cù Lao Chàm: 4LHcBc
Sài Gòn: XZvHvq
Ninh Bình: zbTdbJ
Sapa: t8ZLH6
Cô Tô (Quảng Ninh): jxsC36 xem tiếp
SAPA 3N2Đ /người
HẠ LONG 3N2Đ /người
MỘC CHÂU 3N2Đ /người
ĐÀ LẠT 4N3Đ /người (khởi hành mùng 3 Tết âm... xem tiếp
Em đi Mộc Châu sáng mai, gọi cho các hãng limousine đều hết xe. Vì có em bé nên cần xe chất lượng chút, các bác cho e xin chút review xe đi Mộc Châu từ Hà Nội với ạ. Em cảm ơn nhiều xem tiếp
Chúc mọi người có một chuyến đi đáng nhớ và an toàn
1. Đà Lạt: 5SBKQ
2. Ninh Thuận: 5SBPW
3. Phú Quốc: 5SBM4
4. Hàn Quốc: 5SBRC
5. Thái Lan: 5SBSU
6. Thiên đường bảo sơn: 5SBTS
7. Lý Sơn:5SBNQ
8. Santorini Park: 5SBV3
9. Mộc Châu: 5SBX2
10. Đài Loan: 5SBX6
11. Boracay: 5SBXV
12. Khu jimjibang lớn nhất Hà Nội: 5SBYB
13. Hòn Thơm: 5SBYP
14.Singapore: 5SBP
16. Phan Thiết: 5SBS2
17. Malaysia: 5SBU6
18.Đà Nẵng- Hội An: 5SBUR
19. Koh SaMui: 5SBWP
20. Myanmar: 5XJAC
21. Thả đèn trời chiangmai: CVYH7
22. Đi indo ngắm núi lửa bromo: CHTUS
23. Làng cổ shirakawago: media_set
24. Xin visa tự túc và 7 ngày ở Nhật: DKERM xem tiếp
Cho e hỏi tháng này đi Mộc Châu thì có gì chơi k ạ. Nếu đi thì nên đi chơi những đâu và ăn gì ạ. Bác nào biết cho e review với xem tiếp
Cuối tháng 11 tới em muốn đi Mộc Châu. Đi từ Hải Phòng - Mộc Châu , mn cho e hỏi đi theo tour hay đi tự túc rẻ hơn. Đi từ Hải Phòng lên thì có xe không ạ. E muốn đi xe giường nằm. xem tiếp
Ai bị cuồng đồ của Dalat Milk giống em không ạ!!!
Sữa chua tươi Dalat Milk em mua tại Vinmart 77k/2 hộp mỗi hộp 500gr to ăn mệt nghỉ vị sữa chua ăn đúng kiểu sữa chua sữa tươi ngày xưa em hay ăn ở Mộc Châu nhà làm chứ không phải kiểu sữa chua công nghiệp đâu ạ.
Date khoảng gần 1 tháng nhưng phải ăn hết sau 24h từ khi mở nắp nên thật sự phải nhâm nhi cả ngày hoặc là rủ cả nhóm ăn chung mới hết được. Và cũng khá hiếm hàng, em canh ở Vinmart gần 1 tháng mới thấy back hàng ạ. xem tiếp
______________
NHỮNG CHUYẾN ĐI KHÁC?
- Mũi Né - Phan Thiết 4 ngày 3 đêm: 3jLpsav
- Phú Yên - đất Phú trời Yên: 2CqUnrB
- Điệp Sơn - con đường chia đôi biển: 2UZdTBL
- Ninh Bình - Tam Cốc Bích Động - Hang Múa: 3hHPQkx
- Mộc Châu mùa đẹp nhất: 2YgAA6L
- Campuchia - Khám phá Tam giác vàng: 2UZCJSc
- Huế mộng Huế mơ: 2GgaGqj
- Đà Nẵng - Hội An 4 ngày 3 đêm: 2Swh1mj
- Gia Lai trong veo: bitly.vn/dlr
- Đắk Lắk trọn vẹn 3N2Đ: bitly.vn/dlu
-Đắk Nông 24 giờ: bitly.vn/dls
-Kom Tum: bitly.vn/dlt
- Đà Lạt "lạ": bitly.vn/dly (2018)
- Đà Lạt màu sắc : 2EZNlIU (2019)
- Phan Rang - đi theo dấu chân cừu : 2X49iAB
- Nha Trang collection: bitly.vn/jby (album trước)
- Nha Trang 2019 - nhiều trải nghiệm: 2KHe7cu
- Phú Quốc 3N2Đ sống ảo: bitly.vn/dm1
- Bình Định: bitly.vn/dma
- Sapa - Hà Nội - Ninh Bình: bitly.vn/dm4
- Phú Yên: bitly.vn/dm3
- Campuchia- chuyến xuất ngoại đầu tiên: bitly.vn/dm2 xem tiếp
Cuối tháng 7 này mình định đi Mộc Châu 2N1Đ, không biết đi tầm này thời tiết thế nào nữa. Các bạn ai đi MC rồi có thể review cho mình mấy địa điểm để chơi ở MC, homestay và ước lượng chi phí được không ạ?
Mình cảm ơn
xem tiếp
Chúc mọi người có một chuyến đi đáng nhớ và an toàn
1. Đà Lạt: 5SBKQ
2. Ninh Thuận: 5SBPW
3. Phú Quốc: 5SBM4
4. Hàn Quốc: 5SBRC
5. Thái Lan: 5SBSU
6. Thiên đường bảo sơn: 5SBTS
7. Lý Sơn:5SBNQ
8. Santorini Park: 5SBV3
9. Mộc Châu: 5SBX2
10. Đài Loan: 5SBX6
11. Boracay: 5SBXV
12. Khu jimjibang lớn nhất Hà Nội: 5SBYB
13. Hòn Thơm: 5SBYP
14.Singapore: 5SBP
16. Phan Thiết: 5SBS2
17. Malaysia: 5SBU6
18.Đà Nẵng- Hội An: 5SBUR
19. Koh SaMui: 5SBWP
20. Myanmar: 5XJAC
21. Thả đèn trời chiangmai: CVYH7
22. Đi indo ngắm núi lửa bromo: CHTUS
23. Làng cổ shirakawago: media_set
24. Xin visa tự túc và 7 ngày ở Nhật: DKERM xem tiếp
Chào cả nhà. Mình ở Sài Gòn sắp tới đầu tháng 4 ra Bắc chơi.
Mình sẽ đi Ninh Bình 2 ngày 1 đêm sau đó đi thêm 1 địa danh khác 3 ngày 2 đêm mà mình phân vân quá, ko bik nên đi Hà Giang hay đi Mộc Châu hoặc Điện Biên.
Cả nhà góp ý cho mình với.
Có nên book tour hay tự đi ạ.
Mình cám ơn cả nhà nhìu thiệt nhìu
xem tiếp
Các anh chị cho em xin review Mộc Châu mùa này với ạ.
Em dự tính qua đầu tháng 11 đi Mộc Châu bằng xe máy mà chưa có kinh nghiệm bao giờ
Thấy mọi người nói những ngày này hoa cải chưa nở rộ.
Em cảm ơn ạ. xem tiếp
TÀ XÙA 2018 - 330K/ NGƯỜI CHO THỬ THÁCH SĂN MÂY
Xin chào cả nhà,
Mình vừa kết thúc chuyến đi Tà Xùa – Sơn La 2N1D để đến với hành trình săn mây. Thật may, thời tiết ủng hộ, lần đầu đi đã săn được mây . Với album này, mình sẽ review về chuyến hành trình của mình, dưới góc độ của mình để cho anh em cùng nhau tham khảo ha
Let’s gooo
_______________
BÀI RV NÀY GỒM:
Tại sao lại chọn đi Tà Xùa vào thời gian ấy?
Phương tiện di chuyển?
Nơi lưu trú.
Cộng đồng dân cư địa phương ra sao, ăn gì ở đó?
Các địa điểm du lịch “hot”
Một số lưu ý, lời khuyên cho những chế nào muốn nghe
------
Mùa đẹp nhất của Tà Xùa.
Chắc chắn tất cả mọi người lên Tà Xùa đều có chung mục đích là SĂN ĐƯỢC MÂY. Chính xác là vậy. Và mùa để săn được mây sẽ dựa khá nhiều vào câu sau “Mưa càng to thì mây càng đẹp” (Đùa thôi ) ) Và đúng là thế, khi nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch nhau càng cao thì khả năng có mây là càng lớn, bonus thêm đêm mà mưa nữa thì xác định hôm sau sẽ có ảnh đẹp . Đây là chuyến đi bị lùi lùi từ bao giờ cũng k hay, đến hôm đi thì mưa sấp mặt, đêm gió bão tưởng chừng như cái bungalow sẽ bị lật (Mình sẽ rv cực kỳ chi tiết về homestay này) vậy mà sáng hôm sau, dậy đón bình minh lúc 5 rưỡi sáng.. Trời ơiii, biển mây trăng xóa, lúc ấy mình còn lơ mơ vì dậy quá sớm mà cũng bị sốc, thật sự là sốc khi nhìn thấy trước mặt mình là 1 màu trắng xóa )
Lan man quá, quay lại vấn đề nên đi Tà Xùa mùa nào thì đây, mùa xuân và đầu hè là phù hợp để đi Tà Xùa. Hôm mình đi, xem dự báo thời tiết Hà Nội 36 độ mà trên Tà Xùa thấy hối hận vì k mang theo áo gió . Nhưng cũng k phải là các mùa khác k đi được, như mình chẳng hạn
Phương tiện di chuyển.
Vẫn như mọi khi, mình di chuyển bằng xe máy. Dọc theo đường quốc lộ 32 sang 37. Đi qua thanh sơn – Phú Thọ rồi đến Phù Yên và đến Bắc Yên. Sẽ gần hơn khi đi theo đường lên Mộc Châu rồi rẽ sang.
Tiền xăng tổng cộng là: 120k cho tất cả chuyến đi. Quá hời!
Đường đi thì khá khó khăn, vì mùa mưa nên sạt lở vô cùng nhiều, nhất là ở đoạn Phù Yên và từ thị trấn Bắc Yên lên đến Tà Xùa. Phải tay lái cực kỳ cứng và khỏe thì mới yên tâm được nha. Hoặc không, phải chuẩn bị bộ giáp bảo vệ hoặc xe đi bảo dưỡng trước khi đi nha
Mình bắt đầu đi từ 9h kém đến tầm 14h00 đến homestay.
Nơi lưu trú. (Đây là cái phần mà mình muốn nói nhất nhất trong bài review này ) )
Thật tình cờ và bất ngờ khi đến được Tà Xùa Hills homestay
Anh bạn mình gọi cho 1 anh có quen trên đó, anh ấy cho sđt của 1 chị, chị ấy lại cho sđt của chị Xuyến – Chủ homestay mình ở )
Đây là homestay có cả nhà sàn và Bungalow, mình chọn bungalow. Vì là khách lên sớm nhất (tầm 14:00) nên đã được chọn phòng có view ưng nhất homestay ấy view nhìn thẳng ra núi, mắt tinh thì có thấy được cả sống lưng khủng long các bác ạ.
Phòng thì siêu siêu siêu rẻ. Bungalow ở riêng, có phòng vệ sinh khép kín. ở giữa vườn hoa, lại còn có góc nhìn rộng. Nên ưng hết nấc. Ngoài ra còn có cái gọi là cái chòi, có bàn ghế cute ngoài vườn để ngồi uống nước hoặc ăn sáng nha
Chị chủ homestay lại còn mến khách, hay cười, sđt của chị ấy như sau: 0969868484
Giá phòng ở đây đa dạng tùy vào loại phòng và vị trí mà dao động từ 150k – 250k/phòng hoặc người.
Sáng dậy, 5 rưỡi mở cửa phòng, là bạn đã có thể ngắm bình minh và mây luôn rồi. k cần đi đâu xa. Tất cả các ảnh có mây ở album đều là chụp tại homestay này nha . Mọi người nếu muốn thì tham khảo qua homestay này nhé. Mình thật sự highly recommend homestay này
Cộng đồng dân cư địa phương ra sao, ăn gì ở đó?
Chính xác thì trên đây 99,99% đều là người dân tộc Mông. Chỉ có người bán hàng mới nói rõ được tiếng Việt của mình. Nên sự hoang sơ là y nguyên. Mình rất vui vì điều này.
Nhưng, chính vì sự hoang sơ đó mà khiến mình sợ. Cảm giác như ngoài chị Xuyến – chủ homestay ra thì mình k biết giao tiếp với ai nữa!
Còn về đồ ăn – thật kinh dị! ))
Lúc khoảng 6h, chị Xuyến có gọi cho mình để hỏi xem có ăn cơm k để chị nấu luôn. Thì mình nghĩ là thôi, ăn ở ngoài xem có đồ nướng các thứ k thì thử. Nhưng.. oan trái thay k có 1 quán nào bán đồ ăn nướng hay là quán ăn tử tế ). Có 1 số quán đề biển đặc sản Tà Xùa, bún chả các thứ,.. nhưng lại vì sợ. sợ vệ sinh k đảm bảo nên mình thôi. K ăn nữa. ) và lại vác mặt về homestay để ăn. Và biết được 1 điều rằng “Khách nhà ai thì tự phục vụ”
Bữa ăn gia đình thôi: có rau, thịt, đậu, cá,… (mâm cơm ở trong album). Nhiều như vậy, bữa ăn ấy trị giá 200k cho 2 người, hì. Cũng rẻ và ăn cũng ngon. Chứ đồ ăn đặc sản của Tà Xùa chắc là.. k là gì cả )
Thêm nữa, homestay cho mình sử dụng bếp và đồ dùng phòng bếp free nên có thế vô tư nấu mì ăn sáng nếu muốn nhé, chỉ cần mua đồ thôi.
Các địa điểm du lịch “hot”
Tà Xùa là các dãy núi bao quanh thung lũng. Vùng núi Tà Xùa nằm trên 4 xã: Tà Xùa, Hang Chú, Háng Đồng, Làng Chếu nhưng về điểm đến thì cũng chỉ có vài điểm. Bạn chỉ cần đi trong 2N1D là đã đủ rồi. Mình chưa đi hết tất cả các điểm nhưng có những điểm sau nhất định đến nhé!
- Đỉnh gió – Ngắm hoàng hôn (free): bạn hỏi người dân hoặc chủ homestay sẽ biết được đường lên đỉnh gió. Thời gian vàng để lên là tầm 5 rưỡi chiều – thời gian để ngắm hoàng hôn. Đây là nơi ngắm hoàng hôn được coi là đẹp nhất tại Tà Xùa.
- Sống lưng Khủng Long (free): Đây là địa điểm săn mây lý tưởng vì 1 bên của nó là các dãy núi k mở, khiến mây khó thoát ra ngoài, dẫn đến mây tan lâu. Từ Tà Xùa theo hướng đi Háng Đồng, di chuyển đến sống lưng khoảng 13km. Đi xe máy mất khoảng 30-45’ nếu bạn k dừng để chụp choẹt trên đường đi. Đến nơi, từ chỗ để xe, bạn sẽ để xe trên đường và đi bộ xuống sống lưng. Đường dễ đi, k có khó khăn gì cả, chỉ hơi dài thôi.
- Các địa điểm săn mây (free): Vì sao nói Tà Xùa là thiên đường mây? Bởi vì 1 bên là núi và 1 bên là mây. Nên bất cứ nơi đâu, bạn đều thấy mây nếu hôm đó bạn săn được. Mình săn mây ngay homestay, nên k đi đâu xa cả.
Thời gian có thể săn mây là từ lúc bình minh đến tầm gần 7h00 là mây bắt đầu tan rồi nha. Cố gắng dậy sớm chút! )
Một số lưu ý, lời khuyên cho những chế nào muốn nghe
1. Thủ ngay cái áo gió mỏng vào balo nếu k muốn quá lạnh!
2. Chuẩn bị thật tốt về đôi giày bạn mang và chiếc xe bạn chọn. Vì bạn sẽ phải đi bộ ra sống lưng khủng long khá xa và đường đi khá nguy hiểm.
3. Thành khẩn, hãy mang thêm đồ ăn nếu bạn k muốn bị đói )
4. Nhớ mang theo uno vì buổi tối tại Tà Xùa rất lạnh và buồn, chẳng có chỗ nào để đi tối cả
5. Tổng tiền tất cả của chuyến đi này sẽ như sau (Mình sẽ tính tổng rồi chia đầu người sau):
Xăng: 120k
Bungalow: 200k
Ăn: 200k
Mua cá nến mang về (Vì mình thích ăn thôi chứ k phải đặc sản gì đâu ) ): 56k
Đồ ăn linh tinh (chỉ mang tính chất làm tròn ) ): 84k
TỔNG: 660k.
 330k/người. Với số tiền này, chúng ta chỉ việc đi xem phim và ăn 1 bữa bình thường tại Hà Nội, còn âm nữa cơ ))
Chắc là không còn gì đâu. Vì mình k nhớ rõ nữa rồi. hi
TADA
Trên đây là lịch trình của mình đến với Tà Xùa. Chỉ là Mình muốn lưu lại những khoảnh khắc này và cũng muốn chia sẻ với mọi người. để mọi người có kinh nghiệm hơn. Đừng mắc phải sai lầm như mình là vui rồi. Chúc 500 ae của Híu sẽ có chuyến xê dịch sắp tới tốt đẹp và gặp nhiều may mắn nha
CHÂN THÀNH CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC ĐẾN ĐÂY Ạ. LOVE YOU ALL
xem tiếp
(GÓC DU LỊCH ẨM THỰC)

Chao xin cả nhà, chẳng là tuần trước chúng mình có đi Hải Phòng và định sẽ ăn hết tất cả các món ở đây, nhưng mà ko, 2n1đ là ko đủ cho chiếc list “hơi” dài nên chúng mình chỉ có thể đi ăn được những món đặc trưng và tiêu biểu. Nhưng dù sao thì chúng mình cũng rất “chim ưng” với những chỗ đã ăn nên chia sẻ lên đây để mọi người nếu có ghé Hải Phòng thì hãy thử xem sao nhé!
*Bánh đa cua: Vâng đi Hải Phòng thì nhất định là phải ăn bánh đa cua r ạ, chỗ này theo bạn mình nói thì chỉ bán từ sáng cho tới trưa, chỗ bán bánh đa cua nằm trên đường Đà Nẵng, cùng phía với trường THPT Thái Phiên
“Giá rổ” : 25k/ bát đầy đủ
Buổi chiều bọn mình oanh tạc vào chợ Cố Đạo, và ăn 1 lèo mấy món liền ở đây
*Nem cua bể: Nem hình vuông to, nhân đầy đặn, và rất nhiều cua nhe. Lúc đầu chúng mình chỉ gọi 3 cái để ăn thử cho biết vị, nhưng rồi vì ngon quá nên lại phải gọi thêm 2 cái nữa. Quán nằm ở trong chợ Cố Đạo, mình có chụp lại card của quán nên bạn nào hỏi địa chỉ thì bảo mình nhé để mình tìm lại.
“Giá rổ”: 60k/cái, gọi thêm bún thì 10k/đĩa
*Bánh khọt + bánh bột lọc: Bánh bột lọc ở đây được hẳn 1 con tôm to chứ kp tôm đồng nhỏ xíu bé xinh như ở Hà Nội đâu mọi người ạ, còn bánh khọt hình như không phải món đặc trưng của Hải Phòng nhưng chúng mình chưa ăn bao giờ nên ăn thử, bánh chiên vàng giòn không hề bị ngấy mỡ đâu. Địa chỉ thì vẫn ở trong chợ Cố Đạo và là hàng ở trước cửa bày rất nhiều loại bánh.
“Giá rổ”: 5k/c bánh bột lọc, 30k/đĩa bánh khọt 8 cái.
*Giá bể + sứa đỏ: con giá bể là một món khá lạ với chúng mình, giá bể được cô bán hàng chế biến với sốt sệt nên ăn lạ miệng, tuy nhiên cách ăn hơi thì hơi … vì phải nhằn con giá bể ở trong lớp vỏ ra. Sứa đỏ được cô ngâm với nước muối trước nên ăn sẽ hơi mặn, sứa đỏ ăn với rau sống đi kèm chấm bỗng sệt sệt rắc thêm ít lạc thực sự là một trải nghiệm rất mới với mình vì trước đó mình chưa từng ăn sứa bao giờ, mọi người nếu ăn được mắm tôm thì có thể vị sẽ cảm thấy khác so với bỗng đấy. Quán cũng nằm trong chợ Cố Đạo và chỉ có 2, 3 bàn nhựa quanh 1 xe hàng thôi.
“Giá rổ”: 140k/ 3 bát giá bể + 1 suất sứa 3 người ăn (thực ra là bọn mình đi 6 người nhưng ăn cho biết vị thôi, còn để bụng ăn nhiều món nữa )
*Cacao kem trứng: quán tên là Coffee Kem Trứng nằm cùng phía với bánh mì cay Bà già 57 Lê Lợi nhưng cách mấy nhà. Chúng mình đã phải đợi 30’ cho 3 cốc cacao kem trứng này. Bạn thu ngân bảo với mình cửa hàng ko có tiền lẻ trả lại nên sẽ thêm vào bánh mì cho mình, nhưng mình thấy giá tiền với chất lượng ko tương xứng với nhau lắm.
“Giá rổ”: 25k/ cốc + bánh mì
*Ốc Thủy Dương: vâng, đây chính là phần ưng nhất của chúng mình trong cả chuyến đi đây. Quán có rất nhiều loại hải sản để mọi người chọn, và có kèm giá từng loại ở đó luôn. Chúng mình có chọn 5 loại hải sản khác nhau:
+) Sò lông nướng: món này ra đầu tiên, chúng mình thấy khá là bình thường vì cũng chỉ là sò lông rồi nướng lên thôi.
+) Hàu nướng mỡ hành: vẫn có vẻ bình thường vì món này đi biển đâu đâu cũng giống nhau.
+) Ốc hương sốt trứng muối: vâng, bingo, chính là nó, khi lúc đầu nghe tên, mình cảm thấy hơi hơi ngấy, nhưng cô chủ quán say: “No”. Ko hề ngấy nha mọi ngừi ơi, mọi ngừi, ngược lại rất ngậy,rất bùi và thơm mùi trứng. Sốt trứng muối chấm với bánh mì, ăn quên lối về, thật đấy huhu, cảm thấy đáng đồng tiền bát gạo thực sự ý.
+) Ngao xào: nước ngao rất ngon khi có đủ các hương vị chua cay mặn ngọt, chúng mình nhận ra vị của dứa, quất, sả và cả mùi dừa nữa. Bạn mình cứ kêu nước này mà ăn với cơm trắng thì bao nhiêu cũng hết.
+) Cút lộn xào me: đây là 1 món vô cùng bình thường khi đi ăn ốc, nhưng mà cách chế biến ở đây lại làm nó hơi “khác thường” theo nghĩa tích cực, là thay vì rắc lạc thì ở đây lại rắc hành khô. Thế nhưng chúng mình vẫn ăn hết sạch trong tích tắc vì ngon.
Quán ốc Thủy Dương nằm trong 1 ngõ có 3 chữ số và bắt đầu bằng số 3 ở đường Lạch Tray (xin lỗi vì mình bị não cá nên ko nhớ 3 trăm bnh  ) đối diện với cổng khu giảng đường của Đh Hàng Hải
“Giá rổ”: 535k/ cho tất cả cuộc tình với 6 người (đã bao gồm trà đá), nhưng cô chủ quán bảo chỉ lấy chúng mình 500k vì là sv.
*Bánh mì cay + dừa dầm: sau khi ăn ốc thì chúng mình muốn ăn 1 cái gì đó mát mát, nên đến 1 quán ở 50 Lê Lợi, vừa có bánh mì cay (20k/đĩa) vừa có các loại chè.
Dừa dầm trong ảnh thì kp ở đây, bạn mình mua ở chỗ khác, để mình hỏi lại địa chỉ r update dưới cmt nhe
“Giá rổ”: Dừa dầm 25k/cốc
*Phát hiện tình cờ: trên đường chúng mình về chỗ nghỉ tình cờ đi qua 1 cửa hàng bán sp của sữa tươi Mộc Châu, thấy bán sttcdd có 20k/c nên mua thử uống cho đỡ khát thôi, chứ cũng ko hy vọng gì nhiều. Nhưng khi uống thử, trời ơi tin được ko, sữa ngậy mà thơm, trân châu ko hề bị nát bị sượng hay ngọt quá. Mọi thứ kết hợp với nhau một cách rất chuẩn bài không lệch đi đâu được ý. Mình có làm tour sttcdd ở Hn, nhưng hoàn toàn bị bất ngờ với hương vị ở 1 quán nhỏ xíu bình thường mà chúng mình tình cờ ghé vào lại ngon đến thế.
Và trên đây là tổng hợp những món mà chúng mình đã ăn tại Hải Phòng, để tránh tình trạng quá tải do đồ ăn, mọi người hãy thủ sẵn mấy ống men tiêu hóa để mọi cuộc vui ko bị gián đoạn nhé.
Cảm ơn mọi người đã đọc hết và quan tâm. xem tiếp
1. Quảng Bình (2018): goo.gl/yxUaiC
2. Nha Trang (2018): bit.ly/2sFqnQ0
3. Thái Lan - Bangkok (2017): goo.gl/RDMNQG
- Happy 3 Hotel: goo.gl/avhsbf
- Chợ Pratunam: goo.gl/VjQQYY
- Chợ Chatuchak: goo.gl/bAa7Cz
- Chợ nổi The Floating Market: goo.gl/iPXDgK
- Watpho ( Chùa Phật Nằm ): goo.gl/M5jPRS
- China Town: goo.gl/kpG2ei
- Chợ đêm Asiatique: goo.gl/XK8fFJ
4. Hạ Long ( 2 ngày 1 đêm ) (2017): goo.gl/jG1buf
- Hạ Long Park ( 1 ngày ): goo.gl/vJTGRs
- Bảo tàng Quảng Ninh: goo.gl/zb2BQp
5. Cô Tô (2017): goo.gl/hQ2xS6
6. Mộc Châu (2016): goo.gl/QU7nMv
7. Hà Giang (2016): goo.gl/6ogzbD
8. Hải Phòng: goo.gl/dXLEVQ
9. Đồ Sơn: goo.gl/mTqG8v
- Hòn Dáu - Đồ Sơn: goo.gl/67VU8A
10. Hà Nội: goo.gl/JBA6Hs xem tiếp
Em định cuối tuần sau đi thay đổi không khí chút thì nên đi Mộc Châu hay Ba Vì ạ? xem tiếp
Chào mọi người
Sắp tới tháng 1 ( ngày 6 -11 ) mình tính đi Mộc Châu.
Nhưng mình ko rành lắm về các địa điểm du lịch ở đó .
Bạn nào đi rồi chỉ giúp với ạ.
Thanks so much ! xem tiếp

Sau Tết mình có chuyến đi Mộc Châu 4 ngày 3 đêm từ Sài Gòn. Lần đầu đi chưa có kinh nghiệm, các bạn cho mình xin thông tin về chỗ nghỉ, ăn uống, địa điểm tham quan và cách di chuyển nhé! Cảm ơn cả nhà nhìu!
Ảnh: Danatravel xem tiếp
Chưa có câu nào bốc phốt mà nick chính mình đã bị kẻ xấu report!
Chả là hôm vừa rồi qua BigC Trần Duy Hưng chơi. Tự dưng thấy bán dâu này. Ghi là dâu Mộc Châu. Nhưng do nghi ngờ ko phải nên mình có up bài lên chợ Mộc Châu hỏi. Và kết quả gần như 100% khẳng định ko có dâu này trồng trên Mộc Châu (chưa kịp chụp được hết comment ở bài viết đó thì bị bay nick) Bản thân mình cũng thấy dâu này giống dâu xốp đá Trung Quốc bán 400-600k một thùng 12kg. Ở đây bán 96k/250g? Nhìn kĩ địa chỉ thì Sơn Là làm gì có huyện Mường Bú @@ Ấy thế mà nick FB mình bị kẻ gian report khoá ních luôn ! Thôi an ủi chắc do trùng hợp! Có hay không chuyện một siêu thị lớn hàng đầu Việt Nam lừa dối khách hàng? Mình nhắn tin qua zalo sđt trên bao bì thì khi hỏi có đúng dâu này trồng trên đó ko thì ko rep nữa luôn???
Các bạn cho xin ý kiến với ??? xem tiếp
Bữa giờ có khá nhiều bạn ib hỏi mình về chuyến đi Ninh Bình và Mộc Châu vừa rồi do không có tg trả lời từng người nên tiện thể mình xin viết ra đây mọi người có thể tham khảo chung nhé!
Mình đi 1 tuần NInh Bình- Mộc Châu- Hà Nội, cơ mà m chỉ xin chia sẻ 5 ngày 4 đêm ở Ninh Bình và Mộc Châu vs thiệt hại lên đến gần 3 triệu việt nam đồng ! Nếu bạn nào muốn biết thêm thì cm m sẽ trả lời nhiệt tình.
Book vé từ SG ra HN, giá cả tuỳ mọi người săn vé nhé! nếu muốn tiết kiệm nên đặt vé trước sẽ rẻ hơn và muốn có thời gian đi chơi nhiều thì nên bay vào sáng sớm.
NINH BÌNH ( 2 ngày 2 đêm)
Từ Hà Nội đi Ninh Bình chỉ 90km và mất 1h30 phút, mình đi xe limousin giá 130k/ vé, sdt đặt vé 043 8575575. Hoặc ra bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình hầu như lúc nào cũng có xe.
Ở Ninh Bình có khá nhiều khách sạn để bạn lựa chọn, chi tiết đặt phòng nên tham khảo agoda.com hoặc booking.com giá từ 200k trở lên, thuê xe máy từ 150k/ day, có thể hỏi thuê tại ks.
Nhóm mình đi 6 người, ở NB 2 ngày 2 đêm, ks ngay trung tâm TP NB với giá 300k/ đêm/2 người.
Thời gian ở Ninh Bình 2 ngày mình chỉ đi được những điểm dưới đây, còn khá là tiếc vì chưa đi thăm nhà thờ đá Phát Diệm, Vịnh Vân Long,...
Ngày đầu đến Ninh Bình đã rơi vào tầm trưa nên bọn mình ăn uống và đi Tam cốc-Bích động và Hang Múa vì 2 điểm này khá gần nhau và nằm trên 1 cung đường.
TAM CỐC- BÍCH ĐỘNG ( vé thuyền 120/ người / thuyền 4 người)
Hai điểm này cách nhau 2 km nhưng m chỉ tham quan Bích Động( hơi tiếc vì Tam Cốc rất đẹp lại k bit). Tham quan chùa Bích Động sau đó đi bộ 1 đoạn đến bến đò mua vé đi thuyền dọc theo nhánh sông Ngô Đồng để thưởng ngoạn cảnh sắc hữu tình .Vào buổi sáng sẽ ngắm hoa súng nở rộ dọc bên nhánh sông. Nếu đi NB vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 bạn sẽ được chiêm ngưỡng những cánh đồng lúa chín vàng rực dọc 2 bên sông.
HANG MÚA ( vé tham quan 100k/ người)
Có nhiều hang động và chùa đặc biệt phải chinh phục gần 500 bậc đá bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh đẹp của khu Tam Cốc. Đi buổi chiều sẽ ngắm được hoàng hôn và leo núi cũng sẽ đỡ mệt hơn nhiều.
CHÙA BÁI ĐÍNH ( vé xe điện khứ hồi 60k/ người, thuê hướng dẫn viên 200k, vé lên tháp để ngắm toàn cảnh 50k/ người)
Nếu như bạn đã xem phim Tấm Cám chuyện chưa kể thì sẽ hình dung được chùa Bái Đính rộng và đẹp như thế nào. Phải mất gần 1 buổi mới có thể tham quan hết ngôi chùa. Từ khu lễ tân cách cổng chùa 3,7km nên tốt nhất nên đi xe điện và nếu muốn có thể thuê 1 bạn hướng dẫn để không bị lạc và hiểu nhiều hơn về ngôi chùa đạt nhiều kỉ lục Châu Á này.
TRÀNG AN ( vé tham quan 150k/ người, 1 thuyền 4 người)
Tràng An là một trong những khu du lịch nổi tiếng nhất của Ninh Bình và Unesco công nhận là di sản thiên nhiên và di sản văn hoá thế giới. Từ đây bạn sẽ được đưa đi dọc theo con sông uốn lượn qua những dãy đá vôi và khoảng 12 hang động.
Cố đô Hoa Lư
Là kinh đô đầu tiên của nhà nước phong kiến Việt Nam tồn tại hơn 1000 năm, rất gần với Tràng An.
Đặc sản nổi tiếng nhất ở Ninh Bình là món thịt dê và cơm cháy,... Ở gần khu Tràng An Bái Đính có nhiều nhà hàng bán đặc sản dê, hoặc về trung tâm cũng có rất nhiều quán bán dê bọn mình ăn ở Đức Dê quán cũng khá nổi tiếng, ăn cũng được có điều giá hơi chát.
=> Chi phí cơ bản ở NB cho 2 ngày đêm cho 1 người khoảng 1tr500
Xe & thue xe máy 280k, khách sạn 300k, phí tham quan 430k, ăn uống thì tuỳ mỗi người nên mình không đưa chi tiết vào đây. Các nhà hàng, quán ở đây cũng không quá đắt và đều có niêm yết giá nên yên tâm không sợ chặt chém du khách.
MỘC CHÂU ( 3 ngày 2 đêm)
Di chuyển: Từ Ninh Bình đi Mộc Châu không có xe giường nằm, mình đi xe 29 chỗ 120k/ vé. Xe khởi hành lúc 5h sáng ngày chẵn và 4h30 ngày lẽ hoặc ngược lại, tầm 10h sáng đến Mộc Châu. Sdt xe 0913 002 565, 0968 051276
Vé xe từ Mộc Châu về Hà Nội xe ngồi 120k, giường nằm 195k. ( xe cộ ở đây theo cảm nhận của mình là hơi phức tạp, xe giường nằm mà nhồi nhét nằm ngồi la liệt k thở nổi, lúc về HN mình nhờ ks đặt dùm vé xe dùm nên k lấy sdt, nhưng cứ ra ngoài chỗ bến xe là xíu có xe đi liền vì nhiều xe về Hà Nội lắm)
Thuê xe máy ở Mộc Châu tầm 150-200k/ day, thường là thuê tại các ks chỗ mình ở. Mình thuê xe ở Bơ house chỉ 100k/ day giá rẻ nhất MC luôn í, nhớ đặt trước nha vì Bơ chỉ có 3 chiếc thôi.
Mộc Châu rất nhiều ks, homestay giá cũng khá bình dân.
BƠ HOUSE HOMESTAY
Bọn mình ở 3 ngày 2 đêm tại homestay BƠ HOUSE ngay thị trấn Nông Trường, Mộc Châu. Bơ cho bọn mình cảm giác thoải mái như ở nhà cả về cách phục vụ cũng như giá cả, phòng ốc đều khiến bọn mình thật sự rất rất rất thic, rất hài lòng. Anh chủ và các bạn nhân viên ở đây cực dễ thương, vui tính và rất quan tâm lo lắng cho khách và cả làm hướng dẫn dắt bọn mình đi chơi nữa cơ
Phòng ốc ở Bơ rất là đẹp, sạch sẽ, chăn ấm nệm êm, kể cả cách decor cũng dễ thương có giường dorm 50/day, phòng đôi 150k/day, phòng tập thể 5 người 500k/day, có cả phòng 8 người nhưng mình không nhớ giá. Nhớ liên hệ đặt phòng trước vì ở đây không nhiều phòng lắm đâu nhen
Nhà bếp của bơ có tất cả, nồi niêu, chén bát, gia vị, bếp nướng nên bạn có thể thoải mái nấu ăn, làm cơm gia đình hoặc tiệc BBQ tuỳ thích, hoặc có thể nhờ các anh ở Bơ chuẩn bị bữa ăn, đồ nướng các thứ. Từ chỗ Bơ đi bộ 3 phút đến chợ)
Những địa điểm đi chơi ở Mộc Châu
Đồi chè trái tim, ngũ động Bản Ôn,Bản Pà Cò cách qlo 15km nằm trong thung lũng rất đẹp, Bản Lóng Luông cách Mộc Châu 20km, Vườn hoa cải Ba Phách nằm, Thác Dải Yếm cách thị trấn 5km,Cửa khẩu Lóng Sập 30km ,Rừng thông Bản Áng...
Mùa này đang là mùa hoa cải, hoa tam giác mạch nở rộ và thời tiết hơi se lạnh nên lên đây cảm giác sẽ rất là thú dzị.
Hôm mình đến Mộc Châu gặp trời mưa phùn và lạnh nên hơi lười chỉ muốn tận hưởng mọi thứ thật chậm và ăn thật nhiều đặc sản nên chỉ đi được đồi chè trái tim, thác Dải Yếm, vườn hoa cải, cửa khẩu Lóng Sập ( Việt - Lào). Các địa điểm này cách nhau vài km hoặc 20, 30km nên cứ seach theo google map mà đi thôi nhé, đơn giản lắm.
Đặc sản Mộc Châu cá suối, bê chao, thịt trâu, cá hồi, cá tầm... có thể ăn bê chao và thịt trâu ở quán 75 rất ngon và giá không đắt lắm. Cá hồi, cá tầm thì bọn mình mua ở Vườn Đào nhờ họ làm sẵn xong mang về Bơ nướng, nấu lẩu và ăn sống.
Các bạn nữ đi Mộc Châu nhớ mua bột trà xanh về đắp mặt nhen, bột mịn và thơm lắm.
Thời tiết Mộc Châu rất lạ có thể có 4 mùa trong ngày nên mang đồ ấm và đồ mát, trang phục nhẹ dễ di chuyển, ưu tiên giày thể thao vì đi chuyển nhiều. Tuy nhiên hiện tại thời tiết Mộc châu đã lạnh rồi nên các bạn nhớ mang theo đồ ấm nhé!
=> Tổng chi phí ở Mộc Châu 2 ngày 3 đêm cho 1 người khoảng hơn 1 triệu xíu thôi
Xe đi+ về 240k, ks 150k, thuê xe + xăng 150k, ăn uống cái này thì tuỳ mỗi người nhé!
Tổng cộng cả chuyến đi 5 ngày 4 đêm tham quan nhiều nơi, ăn uống thả ga ở homestay đẹp mà chưa hết 3 triệu thì thật xứng đáng đúng không, vậy thì còn ngần ngại gì mà không xách mông lên và đi
Thiều Lệ Thu xem tiếp
Bữa giờ có khá nhiều bạn ib hỏi mình về chuyến đi Ninh Bình và Mộc Châu vừa rồi do không có tg trả lời từng người nên tiện thể mình xin viết ra đây mọi người có thể tham khảo chung nhé!
Mình đi 1 tuần NInh Bình- Mộc Châu- Hà Nội, cơ mà m chỉ xin chia sẻ 5 ngày 4 đêm ở Ninh Bình và Mộc Châu vs thiệt hại lên đến gần 3 triệu việt nam đồng ! Nếu bạn nào muốn biết thêm thì cm m sẽ trả lời nhiệt tình.
Book vé từ SG ra HN, giá cả tuỳ mọi người săn vé nhé! nếu muốn tiết kiệm nên đặt vé trước sẽ rẻ hơn và muốn có thời gian đi chơi nhiều thì nên bay vào sáng sớm.
NINH BÌNH ( 2 ngày 2 đêm)
Từ Hà Nội đi Ninh Bình chỉ 90km và mất 1h30 phút, mình đi xe limousin giá 130k/ vé, sdt đặt vé 043 8575575. Hoặc ra bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình hầu như lúc nào cũng có xe.
Ở Ninh Bình có khá nhiều khách sạn để bạn lựa chọn, chi tiết đặt phòng nên tham khảo agoda.com hoặc booking.com giá từ 200k trở lên, thuê xe máy từ 150k/ day, có thể hỏi thuê tại ks.
Nhóm mình đi 6 người, ở NB 2 ngày 2 đêm, ks ngay trung tâm TP NB với giá 300k/ đêm/2 người.
Thời gian ở Ninh Bình 2 ngày mình chỉ đi được những điểm dưới đây, còn khá là tiếc vì chưa đi thăm nhà thờ đá Phát Diệm, Vịnh Vân Long,...
Ngày đầu đến Ninh Bình đã rơi vào tầm trưa nên bọn mình ăn uống và đi Tam cốc-Bích động và Hang Múa vì 2 điểm này khá gần nhau và nằm trên 1 cung đường.
TAM CỐC- BÍCH ĐỘNG ( vé thuyền 120/ người / thuyền 4 người)
Hai điểm này cách nhau 2 km nhưng m chỉ tham quan Bích Động( hơi tiếc vì Tam Cốc rất đẹp lại k bit). Tham quan chùa Bích Động sau đó đi bộ 1 đoạn đến bến đò mua vé đi thuyền dọc theo nhánh sông Ngô Đồng để thưởng ngoạn cảnh sắc hữu tình .Vào buổi sáng sẽ ngắm hoa súng nở rộ dọc bên nhánh sông. Nếu đi NB vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 bạn sẽ được chiêm ngưỡng những cánh đồng lúa chín vàng rực dọc 2 bên sông.
HANG MÚA ( vé tham quan 100k/ người)
Có nhiều hang động và chùa đặc biệt phải chinh phục gần 500 bậc đá bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh đẹp của khu Tam Cốc. Đi buổi chiều sẽ ngắm được hoàng hôn và leo núi cũng sẽ đỡ mệt hơn nhiều.
CHÙA BÁI ĐÍNH ( vé xe điện khứ hồi 60k/ người, thuê hướng dẫn viên 200k, vé lên tháp để ngắm toàn cảnh 50k/ người)
Nếu như bạn đã xem phim Tấm Cám chuyện chưa kể thì sẽ hình dung được chùa Bái Đính rộng và đẹp như thế nào. Phải mất gần 1 buổi mới có thể tham quan hết ngôi chùa. Từ khu lễ tân cách cổng chùa 3,7km nên tốt nhất nên đi xe điện và nếu muốn có thể thuê 1 bạn hướng dẫn để không bị lạc và hiểu nhiều hơn về ngôi chùa đạt nhiều kỉ lục Châu Á này.
TRÀNG AN ( vé tham quan 150k/ người, 1 thuyền 4 người)
Tràng An là một trong những khu du lịch nổi tiếng nhất của Ninh Bình và Unesco công nhận là di sản thiên nhiên và di sản văn hoá thế giới. Từ đây bạn sẽ được đưa đi dọc theo con sông uốn lượn qua những dãy đá vôi và khoảng 12 hang động.
Cố đô Hoa Lư
Là kinh đô đầu tiên của nhà nước phong kiến Việt Nam tồn tại hơn 1000 năm, rất gần với Tràng An.
Đặc sản nổi tiếng nhất ở Ninh Bình là món thịt dê và cơm cháy,... Ở gần khu Tràng An Bái Đính có nhiều nhà hàng bán đặc sản dê, hoặc về trung tâm cũng có rất nhiều quán bán dê bọn mình ăn ở Đức Dê quán cũng khá nổi tiếng, ăn cũng được có điều giá hơi chát.
=> Chi phí cơ bản ở NB cho 2 ngày đêm cho 1 người khoảng 1tr500
Xe & thue xe máy 280k, khách sạn 300k, phí tham quan 430k, ăn uống thì tuỳ mỗi người nên mình không đưa chi tiết vào đây. Các nhà hàng, quán ở đây cũng không quá đắt và đều có niêm yết giá nên yên tâm không sợ chặt chém du khách.
MỘC CHÂU ( 3 ngày 2 đêm)
Di chuyển: Từ Ninh Bình đi Mộc Châu không có xe giường nằm, mình đi xe 29 chỗ 120k/ vé. Xe khởi hành lúc 5h sáng ngày chẵn và 4h30 ngày lẽ hoặc ngược lại, tầm 10h sáng đến Mộc Châu. Sdt xe 0913 002 565, 0968 051276
Vé xe từ Mộc Châu về Hà Nội xe ngồi 120k, giường nằm 195k. ( xe cộ ở đây theo cảm nhận của mình là hơi phức tạp, xe giường nằm mà nhồi nhét nằm ngồi la liệt k thở nổi, lúc về HN mình nhờ ks đặt dùm vé xe dùm nên k lấy sdt, nhưng cứ ra ngoài chỗ bến xe là xíu có xe đi liền vì nhiều xe về Hà Nội lắm)
Thuê xe máy ở Mộc Châu tầm 150-200k/ day, thường là thuê tại các ks chỗ mình ở. Mình thuê xe ở Bơ house chỉ 100k/ day giá rẻ nhất MC luôn í, nhớ đặt trước nha vì Bơ chỉ có 3 chiếc thôi.
Mộc Châu rất nhiều ks, homestay giá cũng khá bình dân.
BƠ HOUSE HOMESTAY
Bọn mình ở 3 ngày 2 đêm tại homestay BƠ HOUSE ngay thị trấn Nông Trường, Mộc Châu. Bơ cho bọn mình cảm giác thoải mái như ở nhà cả về cách phục vụ cũng như giá cả, phòng ốc đều khiến bọn mình thật sự rất rất rất thic, rất hài lòng. Anh chủ và các bạn nhân viên ở đây cực dễ thương, vui tính và rất quan tâm lo lắng cho khách và cả làm hướng dẫn dắt bọn mình đi chơi nữa cơ
Phòng ốc ở Bơ rất là đẹp, sạch sẽ, chăn ấm nệm êm, kể cả cách decor cũng dễ thương có giường dorm 50/day, phòng đôi 150k/day, phòng tập thể 5 người 500k/day, có cả phòng 8 người nhưng mình không nhớ giá. Nhớ liên hệ đặt phòng trước vì ở đây không nhiều phòng lắm đâu nhen
Nhà bếp của bơ có tất cả, nồi niêu, chén bát, gia vị, bếp nướng nên bạn có thể thoải mái nấu ăn, làm cơm gia đình hoặc tiệc BBQ tuỳ thích, hoặc có thể nhờ các anh ở Bơ chuẩn bị bữa ăn, đồ nướng các thứ. Từ chỗ Bơ đi bộ 3 phút đến chợ)
Những địa điểm đi chơi ở Mộc Châu
Đồi chè trái tim, ngũ động Bản Ôn,Bản Pà Cò cách qlo 15km nằm trong thung lũng rất đẹp, Bản Lóng Luông cách Mộc Châu 20km, Vườn hoa cải Ba Phách nằm, Thác Dải Yếm cách thị trấn 5km,Cửa khẩu Lóng Sập 30km ,Rừng thông Bản Áng...
Mùa này đang là mùa hoa cải, hoa tam giác mạch nở rộ và thời tiết hơi se lạnh nên lên đây cảm giác sẽ rất là thú dzị.
Hôm mình đến Mộc Châu gặp trời mưa phùn và lạnh nên hơi lười chỉ muốn tận hưởng mọi thứ thật chậm và ăn thật nhiều đặc sản nên chỉ đi được đồi chè trái tim, thác Dải Yếm, vườn hoa cải, cửa khẩu Lóng Sập ( Việt - Lào). Các địa điểm này cách nhau vài km hoặc 20, 30km nên cứ seach theo google map mà đi thôi nhé, đơn giản lắm.
Đặc sản Mộc Châu cá suối, bê chao, thịt trâu, cá hồi, cá tầm... có thể ăn bê chao và thịt trâu ở quán 75 rất ngon và giá không đắt lắm. Cá hồi, cá tầm thì bọn mình mua ở Vườn Đào nhờ họ làm sẵn xong mang về Bơ nướng, nấu lẩu và ăn sống.
Các bạn nữ đi Mộc Châu nhớ mua bột trà xanh về đắp mặt nhen, bột mịn và thơm lắm.
Thời tiết Mộc Châu rất lạ có thể có 4 mùa trong ngày nên mang đồ ấm và đồ mát, trang phục nhẹ dễ di chuyển, ưu tiên giày thể thao vì đi chuyển nhiều. Tuy nhiên hiện tại thời tiết Mộc châu đã lạnh rồi nên các bạn nhớ mang theo đồ ấm nhé!
=> Tổng chi phí ở Mộc Châu 2 ngày 3 đêm cho 1 người khoảng hơn 1 triệu xíu thôi
Xe đi+ về 240k, ks 150k, thuê xe + xăng 150k, ăn uống cái này thì tuỳ mỗi người nhé!
Tổng cộng cả chuyến đi 5 ngày 4 đêm tham quan nhiều nơi, ăn uống thả ga ở homestay đẹp mà chưa hết 3 triệu thì thật xứng đáng đúng không, vậy thì còn ngần ngại gì mà không xách mông lên và đi
Thiều Lệ Thu xem tiếp
Tháng 10 này liệu có nên đi Mộc Châu không mọi người? xem tiếp




Mai châu Mộc châu mùa nắng vàng như mật
Review đi Mai Châu + Mộc Châu 3 ngày hai đêm thực sự nghỉ dưỡng
Mai Châu hai ngày một đêm và Mộc Châu hai ngày một đêm. Mình xuất phát từ thứ sáu và về Hn vào chủ nhật
Phải nói là ) hai chỗ này như nhà của Mèo vậy, năm nào cũng đi, có năm đi tận hai lần như năm nay chẳng hạn. Chính vì thế Mèo quá hiểu về Mai Châu và Mộc Châu luông Tuy nhiên lần này đi quá thích nên mới cặm cụi viết review cho các bạn đọc ạ tất nhiên cũng là do tui có combo giá tốt đó )) tui đi khảo sát đó
Đầu tiên, ngày đầu của chuyến đi chúng ta nói về MAI CHÂU MÙA EM THƠM NẾP XÔI
#MAICHÂU
Nếu bạn yêu thích sự bình yên, tĩnh lặng, mong được hòa mình với không gian của núi rừng, Mai Châu là điểm đến thích hợp dành cho bạn.
* ĐI MAI CHÂU VÀO LÚC NÀO? Tất nhiên ở đây nổi tiếng nhất là vào mùa hoa ban tháng 3 hay những tháng cuối năm chớm đầu năm hoa mận nở hay hoa cải trắng cả một bầu trời. Nhưng tui đi tất cả các mùa đó rồi vì đã quá quen thuộc nên Mèo lên Mai Châu vào ngày đầu hè để kiếm tìm một cảm xúc hoàn toàn mới lạ: Mai Châu mùa lúa chín Tháng 5, tháng 6 đến thung lũng Mai Châu xinh đẹp bạn sẽ lạc vào thiên đường lúa chín vàng óng ả, những cánh đồng lúa chín vàng bao phủ khắp mọi ngõ ngách trong những bản làng của người dân Mai Châu.
Hơn nữa Khí hậu ở Mai Châu khá ôn hòa và dễ chịu, mùa hè không quá nóng, mùa đông cũng không quá lạnh, vì thế bạn có thể du lịch Mai Châu vào bất kỳ thời điểm nào trong năm,nhưng để cảm nhận được vẻ đẹp lung linh của thung lũng này bạn nên đến đây vào những ngày đầu hè khoảng tháng 5 - 6, đây cũng là điểm nghỉ mát lý tưởng để tránh cái nóng oi bức của mùa hè ở Miền Bắc.
Các bạn cân nhắc đi giữa những
thời điểm Mèo nói là ok nhất nha
* LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẾN ĐÂY? Từ Hà Nội, đi xe theo hướng quốc lộ 6 lên Mai Châu mất khoảng 3- 4 giờ. Đường lên Mai Châu không hiểm trở như những con đường ở Hà Giang hay Yên Bái, nhưng cũng có khá nhiều dốc cao, nguy hiểm, cần chú ý an toàn. Không có tiếng xe cộ ồn ào, Mai Châu sẽ đón các bạn trong ánh nắng vàng dịu dàng, trong trẻo. Hít thở bầu không khí, lắng nghe tiếng chim hót líu lo, bạn sẽ cảm nhận được sự trong lành của đất trời và sự yên bình của cuộc sống.
Vào thời điểm này Mai Châu bước vào mùa lúa chiêm chín, những cánh đồng lúa chín vàng, khắp Mai Châu như được phủ 1 lớp lụa màu vàng óng ánh, bạn chỉ cần mở cửa sổ ra là đã nhìn thấy thảm lúa chín vàng, lúa có ở khắp mọi nơi trong các làng bản ở Mai Châu.
* Ở ĐÂU KHI ĐẾN MAI CHÂU? Xoè tay ra đếm ko nhớ nổi đã bao nhiêu lần đến Mai Châu , nếu kinh tế eo hẹp các bạn có thể ở homestay nhà sàn với giá từ 100k-120k/1 người/ 1 đêm. Còn nếu có đk và thực sự đến để nghỉ dưỡng thì Mèo vote cho Mai Châu Ecolodge, Sol Bungalows ,Mai Châu Lodge , Mai Châu Sunset Boutique or Mai Châu Riverside Resort , Mai Châu Hideaway ... Lần này Mèo sẽ nói về Mai Châu Ecolodge nha chỗ Mèo ở lần này ) Mèo đi khảo sát nên Mèo có nhận book combo )) sẽ nói ở cuối bài .
Cảm nhận về Mai Châu Ecolodge là không muốn phát biểu thêm vì thích quá ) ở đây cảm giác như trở về tuổi thơ đuổi bắt trên những cánh đồng đi thả diều cùng lũ bạn vậy.
Các bạn được trở về thiên nhiên thật sự,hoà mình trong núi rừng, thưởng thức không gian yên tĩnh của hoa và cỏ, lúa và đồi,ngâm mình trong hồ bơi mát lạnh chính giữa đỉnh đồi, quan sát toàn bộ thung lũng và ngắm nhìn những đám mây sương mù lửng lơ, xen giữa các sườn núi trùng điệp.
Lối kiến trúc ở đây theo Mèo đc nghe nói là dựa theo một ngôi làng cổ người Thái rất mang tính truyền thống và dân dã . Mai Châu Ecolodge hoạt động dựa trên các nguyên tắc sinh thái, giảm tác động trực tiếp đến môi trường tự nhiên và xã hội. Khu nghỉ dưỡng có 21 bungalow độc lập (43 phòng) được xây dựng mô phỏng theo kiến trúc nhà người Thái: trần “Loi”, mái cọ, chi tiết trang trí dân dã, mộc mạc nhưng không kém phần tinh tế.
Các bạn có thể ngắm nhìn thung lũng, thấp thoáng dáng khom lưng của người dân trồng lúa, trồng ngô nha hoặc cảm nhận cuộc sống tại khu vườn riêng, tĩnh lặng của từng bungalow.
Khu nghỉ dưỡng có đầy đủ các dịch vụ: bể bơi, spa, nhà hàng phục vụ nhu cầu của từng khách á. Còn có buổi biểu diễn ca nhạc truyền thống buổi tối do nhân viên bản địa thực hiện rất thú vị: múa quạt, múa ô, nhảy sạp... ( Mèo nhảy trông buồn cười lứm )),
. Ngoài ra bạn có thể đi bộ khám phá thiên nhiên, xe đạp dạo cánh đồng lúa phờ ri luông, huhu, tui với lũ bạn
è cổ ra đạp xe đi ăn dù đang tăng cân nặng mắc mệt, đạp xe tung tăng thích lắm á các bạn còn đc tự tay thực hành làm các món ăn bản địa thích để thưởng thức nếu muốn ... kiểu như chúng mìn sẽ hiểu và cảm nhận được một phần văn hóa của người Thái một cách gần gũi hơn.
Mèo đến đây dạng combo nhưng được nâng hạng phòng so với bình thường do bạn Mèo xin được giá rất tốt.Các ưu đãi đi kèm gồm phòng ngủ, một bữa trưa, bữa sáng, xe đưa đón khứ hồi, cocktail chào mừng free ( có thể sd tại hồ bơi)
Ăn uống tại Mai Châu
Mèo không khuyến khích ăn tại đây vì đồ ăn không ngon tuy không chán nhưng so với các nhà hàng bản địa thì ko so được. Các bạn có thể mượn xe của ecolodge miễn phí đạp qua bản lác ngay cạnh tầm 5 phút để thưởng thức cực nhiều món ngon nha. Bọn mình ăn ở số 39 Hà Công Thái, đồ cực ngon, tươi và đông khách nhất ở đây luôn.
Các món nên thử : Xôi nếp ) món vô cùng nổi tiếng mà ai học văn học thời học sinh đều nhớ, cơm lam, thịt ướp chua, cá suối nướng, gà nướng, thịt lợn bản ướp nướng thơm lừng, rau củ trồng tại bản vô cùng tươi ngon, chấm chẩm chéo nổi tiếng hay rau xôi nộm, rượu cần...
CHƠI GÌ KHI ĐẾN MAI CHÂU NÀ?
Ở Mai Châu
Các điểm du lịch hấp dẫn ở Mai Châu Mèo sẽ liệt kê cho các bạn hen
Đến Mai Châu mùa lúa chín, bạn hãy đến Bản Lác và Pom Coọng để có những bức ảnh đẹp nhất, cảm nhận rõ nét nhất vẻ đẹp bình dị của những cánh đồng vàng, nhưng ngôi nhà đơn sơ mộc mạc nhưng rất đẹp của người dân Mai Châu. Ngoài ra cũng còn rất nhiều điểm du lịch hấp khác cho bạn tham quan khám phá như Thác Gò Lào, Hồ Ba Khan, hay những khu hang động ...
Thật sự là chỉ cần đạp xe qua các con đường quê vòng vèo, tận hưởng hương vị là các bạn đã thấy chuyến đi không hề uổng tí nào.
Ngoài ra, ở đây buổi đêm có cả đom đóm bay rất đẹp nhưng chống chỉ định các bạn sợ ma ))) vì khá hoang vu, thiên nhiên và nhiều cây cỏ nên đương nhiên có cả muỗi, các bạn nên mang kem chống muỗi đi nha.
Nếu ở đây hai ngày một đêm thì sáng hôm sau các bạn nhất định phải đi ngắm bình minh đó. Sẽ là một trải nghiệm vô cùng thích đấy nha Tổng chi phí chuyến đi rơi vào tầm hơn 2 triệu/1 người, team bọn mình 4 người, ở 2 phòng suite thông nhau trong một căn villa hướng ra ruộng lúa, giá là rất ok cho một ecolodge cao cấp ntn Bình thường giá phòng Sup đã từ 2 triệu 3 một đêm cho hai người và phòng Suite của Mèo, có bể ngâm riêng phía dưới giá rẻ nhất rơi vào 3 triệu 6 trở lên. Vậy nên chuyến đi này với Mèo là rất ổn.
Chốt hạ. Mèo có deal tốt cho Mai Châu Ecolodge, NẾU CHỈ CẦN TỪ 1450k/1 NGƯỜI 2 NGÀY 1 ĐÊM BAO GỒM PHÒNG, XE ĐƯA ĐÓN KHỨ HỒI TỪ HÀ NỘI , BỮA SÁNG BUFFET VIEW HỒ BƠI GIỮA KHÔNG KHÍ TRONG LÀNH, CÓ AI ỦNG HỘ TÔI KOOOO? ai cần đi chốn này gía siêu yêu thì ib Mèo nhaaa Chuyến đi Mộc Châu khởi hành vào ngày kế tiếp mình sẽ viết review trong một bài khác nha
Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ xem tiếp
[Góc Khen]
Mình là đứa ít ăn caramen nên không biết nhiều chỗ bán lắm. Thường hội bạn hay mua ở Hàng Than về ăn, hoặc mua ở mấy đại lý sữa Mộc Châu, thấy cũng được. Mãi hôm rồi cậu bạn ở SG ra nhất định muốn đi ăn lại ở hàng mà cậu ta gọi là Ngon nhất HN. Hoá ra ở ngay gần mà bình thường chỉ toàn vào uống cf. Công nhận siêu ngon! Bánh mềm mịn, ngọt dịu quyện vào vị đường đắng rất dễ chịu, cảm giác tan ngay trong miệng, vị thanh mát, mọi thứ đều rất vừa vặn. Cảm giác rất đặc biệt, khác hẳn caramen các nơi mình từng ăn, chỗ thì bánh nặng vị, chỗ thì đường thắng quá ngọt hoặc đắng gắt. Túm lại thì đúng là đây là chỗ caramen ngon nhất mình từng ăn. Ngoài ra thì quán còn có cả sữa chua cũng tự làm rất ngon. Thạch rau câu thì mình vốn ko khoái lắm nên ko đánh giá. Cafe thì theo cô hàng xóm bán hàng ở chợ Đồng Xuân thì là một trong những quán cf sạch ở HN.
Tối nay tiện đường đã vào chén 2 cái sạch bách
Tí quên, quán Cafe Nghĩa ở 17 Hàng Da. Bạn nào mê caramen check thử hộ cái. Sợ mình ít ăn, review khó chuẩn chăng xem tiếp


Chào mọi người, khoảng cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5 em đang có ý định đi Mộc Châu, Sơn La. Anh/chị/bạn có kinh nghiệm gì không cho em tham khảo em cám ơn ạ.
Với lại cho em hỏi đi Mộc Châu mùa này có đẹp ko và đi mấy ngày là đủ ạ? Cám ơn mọi người xem tiếp
[góc cứu trợ]
Kính thưa anh em! Thưa chị em!
Tình hình là sắp tới (cuối tháng 9 nầy) em vs người nhà định đi Mộc Châu ạ em viết bài nầy để nhờ anh em tổ tư vấn tại chỗ đã đi thì cho em xin tư vấn ăn gì chơi như thế nào ạ
Gửi ngàn yêu thương tới anh/chị/em xem tiếp
Cả nhà ơi cho mình hỏi tầm đầu tháng 10 đã Hà Giang hoặc Mộc Châu có hoa tam giác mạch chưa?
Ai có kinh nghiệm tàu xe, book phòng, địa điểm tham quan ở Hà Giang và Mộc Châu chia sẻ cho mình với nhé xem tiếp
TRANGCHOREVIEW (hình như chỉ xem được bằng laptop hihi):
Phượng Hoàng cổ trấn: 99hh2A
Myanmar: r1QovX
Seoul: 6VakoX
Malaysia: iyhMTD
Udonthani (Đông Bắc Thái Lan): 8BwcS1
Bangkok - Huahin: YLRKwa
Phượt Lào - Thái: cn8fkq
Hà Khẩu (Trung Quốc): duyR8s
Bản Tả Phìn - Sapa: 7znVqP
Hà Giang - Vân Nam (Trung Quốc): STvpZf
Tam Đảo: 7BVn21
Phú Yên: GTM2vW
Review homestay QT Sunny Spacious House: zwsgng
Mộc Châu: SQHFxb
Đà Lạt: 8KTmSF
Tà Xùa: unqj4n
Đà Nẵng: oCdPvE
REVIEW ART IN PARADISE (Đà Nẵng): ufsxK6
Cù Lao Chàm: 4LHcBc
Sài Gòn: XZvHvq
Ninh Bình: zbTdbJ
Sapa: t8ZLH6
Cô Tô (Quảng Ninh): jxsC36 xem tiếp

Mọi người cho em xin review du lịch Mộc Châu 3 ngày 2 đêm cho khoảng 10 người với ạ? Kinh phí khoảng bao nhiêu ạ? xem tiếp




Review đi Pù Luông - Thanh Hoá 2 ngày 1 đêm cho nhóm từ 2 người
Do sau hai ngày cuối tuần quá nhiều người ib hỏi Mèo về vụ này nên sẽ cố gõ ra vài dòng dù rất lười và đi đâu cũng ít review kinh khủng
* ĐI VÀO LÚC NÀO? Thời điểm đẹp nhất để đi Pù Luông: chính là bây giờ thưa các mẹ . Cuối tháng 5 đầu tháng 6: Đây là thời điểm Pù Luông bắt đầu vụ lúa mới, những cánh đồng và khu ruộng bậc thang sẽ khoác một lớp áo xanh mướt & cũng có vài vựa lúa chín lẫn vô cùng đẹp mắt và bình yên. Đặc biệt, tuy là mùa hè, nhưng vì thuộc vùng núi đá vôi đất thấp, có nhiều rừng rậm nhiệt đới và ít dân cư sinh nên không khí và thời tiết ở đây khá mát mẻ, dễ chịu.
Một thời điểm khác đẹp không kém đó là – Tháng 9 và tháng 10: Hai tháng này là thời điểm Pù Luông bước vào mùa lúa chín, tất cả các khu ruộng bậc thang bên sườn đồi sẽ chuyển sang màu vàng rực rỡ, khiến cho Pù Luông mang một vẻ đẹp trù phú và mơ mộng.
Các bạn cân nhắc đi giữa hai thời điểm này là ok nhất nha
* LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẾN ĐÂY? Con đường xuyên suốt và chạy thẳng đến “thiên đường xanh” Pù Luông là đường 15C. Nếu bạn xuất phát từ Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc thì bạn hãy đi đến Bản Lác, Mai Châu rồi tiếp tục chạy xe theo hướng Co Lương, Đông Điếng, sau đó rẽ sang đường 15C chạy dọc sông Mã để đến khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.
1 đêm. Còn nếu có đk và thực sự đến để nghỉ dưỡng thì mèo vote cho #Puluongretreat , Bản Hươu Garden Lodge or Puluong tree house .Lần này Mèo sẽ nói về Pù Luông Retreat nha, chỗ Mèo ở lần này ) Mèo đi khảo sát nên Mèo có nhận book combo )) sẽ nói ở cuối bài
Cảm nhận đầu tiên là đúng với tiêu chí về với thiên nhiên, ở đây tiết kiệm điện, đèn hơi mờ mờ, mọi thứ đều làm bằng gỗ, tre, nứa, dây thừng, cọ... đảm bảo tiêu chí môi trường, tránh sd nhiều túi nilon Các em nhân viên thì hoà nhã, ngoan và rất hiền, cực nice.
Và tất nhiên, điểm cộng lớn nhất là cái hồ bơi nhìn ra ruộng lúa vàng trc mặt ) tuy hơi nhỏ so với tg tượng dưng cơ mà sống ảo vô tư. Nước ấm nhé, có hệ thống kiểm soát nên bạn yên tâm là trời mưa cũng bơi đc
Phòng tại Pù Luông Retreat có 2 loại là nhà sàn từ 320k/1 người/1 đêm
và bungalow với giá 1 triệu 800k/1 đêm ngày thường và 2 triệu/1 đêm cuối tuần chưa kể phụ thu dịp lễ tết bao gồm một bữa sáng buffet tự chọn.
Ăn uống tại Pù Luông : đồ ăn rất ngon, mình phải công nhận ^^ đủ món từ âu đến á, đồ phong phú, ngon và giá không hề mắc, chỉ từ 95k trở lên.
Đặc biệt ở đây có vịt cổ lũng rất ngon dù hơi nhỏ, thịt mềm, thơm và nướng than tự nhiên, gía 450k/ con có thể ăn 3-4 người . Ngoài ra các bạn có thể order những món ngon, đặc sản núi rừng như: gà đồi, ốc khỉ, măng chua, măng đắng, canh rau ngót rừng, cơm lam, nộm hoa chuối rừng, vịt suối nướng, lợn rừng quay, rượu cần…
ĐI ĐÂU? CHƠI GÌ Ở PÙ LUÔNG?
Do Retreat ở ngay trên cao, nhìn xuống đc những thửa ruộng bậc thang ngút ngàn nên các bạn qua nghỉ dưỡng chỉ cần nằm ở phòng, mở cửa sổ ra ngắm cảnh phía dưới là thấy biển mây bồng bềnh ( với trời râm) hay nắng chan hoà xanh mướt ríu rít ve kêu ( khi trời nắng) đi dạo xung quanh đây đã đủ có nghìn tấm ảnh đẹp quên sầu
Với các bạn mê khám phá, Các bạn nên thuê xe máy tại đây luôn, của nhân viên bản địa cho thuê, giá hơi mắc 150k/ nửa ngày chứ ko phải cả ngày như Đà Lạt hay Đà Nẵng hay Mộc Châu đi xe bon bon thăm quan cảnh đẹp và các địa danh sau sẽ không hề hối tiếc đâu
– Trekking xuyên Pù Luông: Xuất phát từ bản Kho Mường, đi bộ xuyên qua 4 bản Pốn – Thành Công – Cao Hoong – Kịt để khám phá cuộc sống, văn hóa và phong tục tập quán của dân địa phương. Hoặc đi theo đường mòn Kho Mường – Ươi – Phố Đoàn để đến bản Quắn trải nghiệm cuộc sống bình yên, đơn sơ và chậm rãi, ở đây bạn sẽ thấy thời gian như ngừng trôi.
– Thác nước Bản Hiếu, ruộc bậc thang rừng nguyên sinh và khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông .
– Chợ phiên Phố Đòn: Diễn ra vào thứ 5 hoặc chủ nhật. Đến đây bạn không chỉ được trải nghiệm phiên chợ vùng cao mà còn có thể mua sắm đồ lưu niệm, sản vật vùng cao và ăn uống đặc sản…
– Vào buổi tối, bạn có thể tham gia các hoạt động đốt lửa trại, nhảy sạp và xem múa Khạp Thái ở bản người Thái ở Pà Luông.
Kết thúc hai ngày cuối tuần thực sự là Mèo cũng ko muốn về ấy ) nhưng phải về mà đi làm thôi.
Chốt hạ bài Post này là MÈO CÓ DEAL TỐT CHO PÙ LUÔNG RETREAT. COMBO 2 ngày 1 đêm ở nhà sàn or bungalow kèm XE KHỨ HỒI TỪ HÀ NỘI và MỘT BỮA SÁNG KÈM MỘT BỮA TRƯA
GIÁ CHỈ TỪ 1 triệu 100k /1 người nhaaa các bạn ib Mèo hoặc gọi số 0908071291 để có một trải nghiệm cực khó quên nào Tôi xin dừng gõ tại đây vì mỏi tay quá ) với lại đã viết với rất nhiều cố gắng, nếu ko hay cũng đừng nói lời đắng cay ) like dạo ủng hộ cho t bán hàng là đc rồi
Chốt hạ : Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ xem tiếp
Mn cho e hỏi tầm mùng 10 tết Mộc Châu cong hoa mận không ạ
E định đi Ninh Bình - Bái Đính - Tràng An - Mộc Châu vậy có tiện cung đường không ạ ? xem tiếp
Bữa giờ có khá nhiều bạn ib hỏi mình về chuyến đi Ninh Bình và Mộc Châu vừa rồi do không có tg trả lời từng người nên tiện thể mình xin viết ra đây mọi người có... xem tiếp
Nếu như Sa Pa đã quá đông đúc, chợ tình Mộc Châu đã quá nhàm chán, Tà Xùa chẳng có mây, Hà Giang chưa có tam giác mạch và Mù Căng Chải lúa mới bắt đầu chín thì hãy bỏ tất cả những cái tên đó đi... Đi ngay những điểm hấp dẫn trong lòng Hà Nội vào những ngày đầu thu này bạn nhé!
xem tiếp
Lịch trình:
Day 1: HÀ NỘI
Do vé máy bay của mình bị đổi chuyến bay nên mình đến sớm hơn lũ bạn 8 tiếng.
Sb Pleiku 10h-> Sb Nội Bài 11h30.
:Homestay: Michi House- số 3 ngõ 77 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình - Giá 466k/phòng giá cho 3 người. Cô chú chủ nhà thân thiện, phòng ốc bé thôi nhưng decor siêu xinh rất hợp để sống ảo, mình book đc phòng có ban công nên rất thoáng. Khu vực gần Lăng Bác, Văn miếu, Cột cờ Hà nội...
Ra cổng mình leo lên xe Bus 86 có biển báo nơi đậu xe nên rất dễ nhìn thấy cứ 10-15p lại có 1 xe. Xe chở về trong trung tâm TP giá 35k/ng/lượt, Xe thoáng mát, chạy nhanh vì nó chỉ có 3-4 điểm dừng. Mình book HS ở quận Ba đình nên nhảy xuống Cửa Bắc ( bạn nào không biết cứ hỏi phụ xe họ sẽ hướng dẫn dừng tại trạm gần nhất). Sau đó bắt taxi về Homestay giá 30k. Tính ra giá từ Sb-> Ks chỉ 75k rẻ quá phải không ạ
Về Homestay khoảng 1h hơn do mình nghỉ ở sb và chờ lấy hành lý khoảng 12h 15 mới ra đón bus. Buổi chiều mình vi vu cafe cùng mấy bạn đang học và làm ở HN. Chiều 5h về tắm rửa, xong xuống chơi, nói chuyện cùng chủ nhà trong khi chờ lũ bánh bèo của mình.
Vì chúng nó 21h30 mới tới nên sau khi về cất đồ đạc xong lại đi dạo quanh phố phường HN kiếm chút đồ ăn, Trời se lạnh rất thích nhé
Day 2: HÀ NỘI
Sáng 8 giờ 3 đứa dậy ăn sáng và đi tham quan các địa điểm du lịch ở HN. Vì HS mình ở khá gần Chùa một cột, lăng Bác... cách khoảng 500m nên chúng mình đi bộ đến. Còn những điểm xa hơn thì mình book grab. Đợt mình đi có lễ hội ẩm thực Hà Nội tại công viên Thống nhất nên đàn đúm kéo nhau đi ăn và chụp hình. Sau đó đi Nhà thờ , gần đó có quán bún chả 39C Lý Quốc Sư nếu mình nhớ ko nhầm khá là ngon, 3 đứa ăn nhưng chỉ giám gọi 2 phần vì rất nhiều ăn ráng mãi mới hết. giá 45k/ phần thôi ạ.
Về HS check out phòng tầm 1h chiều tụi mình gửi đồ đi uống Dingtea, đi chợĐồng Xuân rồi ra Hồ Gươm. Do cả team đứa nào cũng đã đi HN hết rồi nên đây chỉ là điểm dừng chân, đi ăn uống, ngắm cảnh thôi dành sức và tiền bạc cho những địa điểm khác.
Chiều 5h mình đón grab đến 72 Trần Nhân Tông nơi xe Limousine Khánh An để đi xuống Ninh bình giá xe đến thẳng homestay mình ở là 170k.
Day 3: NINH BÌNH
Homestay: Green Mountain Homestay- 497B Tràng An, Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình
Vô cùng may mắn khi book được HS này, anh chị chủ siêu dễ thương đáng yêu, View đẹp, phòng ốc sạch sẽ thoáng mát, Giá mình book trên Agoda là 372k đã bao gồm cả ăn sáng, phòng 2 giường đôi. HS có đồ ăn tối giá giao động từ 35-70k/ món.
Khách du lịch chủ yếu là nước ngoài , homestay cách Bái Đính 12km, Tràng An- 2km, Hang Múa- 4.5km.
Mình chỉ ở Ninh Bình 1 ngày, book taxi ở đây rất khó và còn sợ bị chặt chém nên tụi mình có thuê 1 xe taxi chở đi nguyên 1 ngày các điểm giá 900k tính ra 300k/đứa thôi ạ.
Điểm đầu tiên mình đi là Bái Đính thực sự quá rộng tụi mình chỉ đc đc ½ cuộc hành trình rồi đi về lại. Vé vào cổng free nhé ạ, chỉ mất tiền mua vé xe điện, mình mua vé xe điện khứ hồi 60k/ng, nên mang theo sẵn nước uống vì địa điểm du lịch bán nước uống mắc lắm luôn đấy ạ
12h vác xác về đi kiếm đồ ăn, được chú taxi review quán Ba Cửa – chuyên Dê nên tụi mình tấp vô ăn luôngọi 1 đĩa rau xào, 1 suất cơm cháy và 1 đĩa dê+ 2 lon Pepsi, tổng: 540k , 3 đứa ăn no căng bụng, đồ ăn vẫn còn quá trời.
Ăn xong tụi mình nghỉ ngơi xí rồi đi Tràng An luôn lúc này chắc tầm 2h, vé đi thuyền là 200k có 3 tuyến để mình lựa chọn, đều 1 giá tiền hết nhé ạ. Tuyến 1 nhiều động và đền nhất, tuyến 2 thì có 4 động, 3 đền, còn tuyến 3 thì có 3 động-3 đền. Mình chọn đi tuyến thứ 2, thời gian tầm 2-3 tiếng. Cảnh đẹp vô cùng luôn ạ, cái này là chắc chắn ai cũng phải đi đừng bỏ qua kiệt tác của thiên nhiên nhá.
Tầm 4h mình về HS lấy vali bỏ trong xe và đi qua Hang Múa luôn là 5h kém, lên tới đỉnh tầm 5h rưỡi lúc này mặt trời bắt đầu xuống; đường lên đỉnh dốc đứng thở hộc máu nhưng không phụ lòng người, ngắm được toàn cảnh Ninh Bình và được cảnh hoàng hôn siêu đẹp luôn.
18h30 mình đón xe khánh Toàn lên thẳng Mộc Châu trong đêm, tầm khoảng 11h là tới rồi nhưng xe bị hư đến mãi 12h 30 tụi mình mới mò lên đến nơi.
DAY 4+5: MỘC CHÂU- NỘI BÀI
HS: Mama house- Bảng Áng 3- Đông sang- Mộc châu
Giá phòng mình đặt là 350k/ đêm. Hai anh chủ siêu dễ mến thân thiện, 9x nên nói chuyện hợp rơ vô cùng. Ngay tại HS có đồ ăn sáng và đồ ăn trưa luôn, tối lại có BBQ, chỉ cần đặt trước với anh chủ là được nhé.
Lúc đi Mộc Châu chỉ có mình và 1 đứa bạn nữa thôi nên chi phí lúc này có cao hơn 1 tẹo. Thuê xe ngay tại HS là 180k/ngày + đổ xăng 60k đi thoải mái luôn ạ.
Mình có tham khảo nhiều địa điểm nổi tiếng tại Mộc Châu: Love Garden, Rừng thông bản áng, Happy Land, Trang trại bò sữa, Thác dải yếm, Đồi chè Trái tim… Nhưng tụi mình đi theo kiểu nghỉ dưỡng và khám phá Mộc Châu nên chỉ đi 1 vài địa điểm.
Sáng sớm tụi mình đi Đồi chè trái tim, lúc đi là 9h, nhưng vì đồi chè khá xa 17km từ chỗ HS mình ởm, đường thì nhỏ, bụi xe tải qua lại khá nhiều nên đi cũng mất hơn 30p mới tới nơi. Tụi mình có thuê đồ người Hmong giá 30k/bộ kèm mũ+dù+ vòng bạc, gửi xe ngay chỗ thuê đồ sẽ được free luôn đó ạ. Chụp choẹt xong xuôi thì 11h rưỡi mình lại xách nhau đi về HS, ăn uống ngủ nghỉ.
Chiều 2h mình đi Happy Land khoảng 13km, thực sự cũng không ấn tượng, ai đã từng đi Đà Lạt thì sẽ thấy những cánh đồng hoa được trồng lên, cối xay gió, trang trại cừu… vé vào cổng là 30k/ người. Tụi mình vô chắc 30p, chụp vài tấm hình rồi lại đi. Đường khá quanh co, dốc, bạn nào tay lái yếu thì nên đi cẩn thận nhé!
Tụi mình ghé qua Rừng Thông Bản áng, khá gần HS mình ở khoảng 3km, thuê 1 chiếc xe đạp đôi 60k- vé gửi xe vào là 10k, đạp quanh hồ, trong rừng thông có vườn dâu Chimi, hái dâu, làm mứt, sữa chua dâu… nhưng lúc tụi mình lên là khoảng 4h rưỡi thì họ báo đã đóng cửa nên các đi sớm xíu nếu có nhu cầu mua dâu và hái dâu trực tiếp tại vườn.
6h mình về HS tắm rưa, chiều tụi mình có đặt 2 suất BBQ tại sân nhà Mama house, giá 150k/ng, ăn ngập mặt không hết luôn đó ạ, không khí vui vẻ, ấm cũng khi nhiều bạn cùng HS quây lại nói chuyện, mang đồ ăn qua cùng nướng thịt, uống rượu vui lắm. Thực sự HS này mình rất ưng ý, như kiểu ở nhà luôn ạ.
Sáng hôm sau 7h mình có book xe Xuân Tráng- 0981.559.551 – vé 220k/ng đón tại HS về lại HN, tầm 11h đến nơi ăn uống xong 1h hơn tụi mình ra lại trạm bus 86 đón xe ra sân bay.
Kết thúc 1 chuyến đi ngao du cuối năm./.
Tổng chi phí cho chuyến đi bao gồm vé máy bay: 5tr2 xem tiếp
Em dự định đi Mộc Châu 2 ngày 1 đêm. Mn cho hỏi chơi gì ăn gì ở đây vs ạ xem tiếp
TRANGCHOREVIEW (hình như chỉ xem được bằng laptop hihi):
Phượng Hoàng cổ trấn: 99hh2A
Myanmar: r1QovX
Seoul: 6VakoX
Malaysia: iyhMTD
Udonthani (Đông Bắc Thái Lan): 8BwcS1
Bangkok - Huahin: YLRKwa
Phượt Lào - Thái: cn8fkq
Hà Khẩu (Trung Quốc): duyR8s
Bản Tả Phìn - Sapa: 7znVqP
Hà Giang - Vân Nam (Trung Quốc): STvpZf
Tam Đảo: 7BVn21
Phú Yên: GTM2vW
Review homestay QT Sunny Spacious House: zwsgng
Mộc Châu: SQHFxb
Đà Lạt: 8KTmSF
Tà Xùa: unqj4n
Đà Nẵng: oCdPvE
REVIEW ART IN PARADISE (Đà Nẵng): ufsxK6
Cù Lao Chàm: 4LHcBc
Sài Gòn: XZvHvq
Ninh Bình: zbTdbJ
Sapa: t8ZLH6
Cô Tô (Quảng Ninh): jxsC36 xem tiếp
Cho mình hỏi là có xe nào đi từ Ninh Bình ra Mộc Châu không ạ. Nếu muốn đi tuyến Hà Nội - Ninh Bình - Mộc Châu thì nên đi như thế nào là ổn vậy ạ. Mình cảm ơn
xem tiếp
E đang tính đi Mộc Châu,bác nào đi r cho e xin mấy chỗ nghỉ ngơi ăn uống ngon lành cành đào vs,e cảm ơn ạ xem tiếp
Người người đổ xô đi Mộc Châu
Mình một đường đi Sapa ))
Mong sẽ giúp được ai đó xem tiếp
SAPA 3N2Đ /người
HẠ LONG 3N2Đ /người
MỘC CHÂU 3N2Đ /người
ĐÀ LẠT 4N3Đ /người (khởi hành mùng 3 Tết âm... xem tiếp
Tết Dương mình tính đi Mộc Châu mà đặt phòng hình như hơi muộn, giá ưng thì bị báo hết. Ace trong hội tư vấn chỗ tham quan với thuê phòng hoặc homestay như nào cho mình với xem tiếp
[Cần tư vấn đi Mộc Châu bằng xe máy]
Chào cả nhà, mình đang dự định đi Mộc Châu bằng xe máy. Xuất phát từ Hà Nội. Các bạn đã đi phượt xe máy lên Mộc Châu có thể chia sẻ kinh nghiệm cho mình được không ạ? VD thời gian đi khoảng bao lâu, nên đi xe ga hay xe số, đi cung đường nào thì an toàn, các chốt CSGT có thể gặp trên đường, các đoạn đường dễ xảy ra tai nạn hoặc rải đinh hoặc cướp đường (vì hôm nọ mình đọc được post nói là trên Mộc Châu là điểm nóng ma túy nên cũng hơi ghê), vân vân. Mình cảm ơn nhiều. xem tiếp
Nhà mình ai mới đi Mộc Châu mà ở Homestay cho em xin ảnh và review với ạ. Các chị nhà em đang k tin tưởng mức độ “sạch” của em nó . Mà em thì nhìn cái homestay là thích roài. ^^ xem tiếp
TRANGCHOREVIEW (hình như chỉ xem được bằng laptop hihi):
Phượng Hoàng cổ trấn: 99hh2A
Myanmar: r1QovX
Seoul: 6VakoX
Malaysia: iyhMTD
Udonthani (Đông Bắc Thái Lan): 8BwcS1
Bangkok - Huahin: YLRKwa
Phượt Lào - Thái: cn8fkq
Hà Khẩu (Trung Quốc): duyR8s
Bản Tả Phìn - Sapa: 7znVqP
Hà Giang - Vân Nam (Trung Quốc): STvpZf
Tam Đảo: 7BVn21
Phú Yên: GTM2vW
Review homestay QT Sunny Spacious House: zwsgng
Mộc Châu: SQHFxb
Đà Lạt: 8KTmSF
Tà Xùa: unqj4n
Đà Nẵng: oCdPvE
REVIEW ART IN PARADISE (Đà Nẵng): ufsxK6
Cù Lao Chàm: 4LHcBc
Sài Gòn: XZvHvq
Ninh Bình: zbTdbJ
Sapa: t8ZLH6
Cô Tô (Quảng Ninh): jxsC36 xem tiếp
TRANGCHOREVIEW (hình như chỉ xem được bằng laptop hihi):
Phượng Hoàng cổ trấn: 99hh2A
Myanmar: r1QovX
Seoul: 6VakoX
Malaysia: iyhMTD
Udonthani (Đông Bắc Thái Lan): 8BwcS1
Bangkok - Huahin: YLRKwa
Phượt Lào - Thái: cn8fkq
Hà Khẩu (Trung Quốc): duyR8s
Bản Tả Phìn - Sapa: 7znVqP
Hà Giang - Vân Nam (Trung Quốc): STvpZf
Tam Đảo: 7BVn21
Phú Yên: GTM2vW
Review homestay QT Sunny Spacious House: zwsgng
Mộc Châu: SQHFxb
Đà Lạt: 8KTmSF
Tà Xùa: unqj4n
Đà Nẵng: oCdPvE
REVIEW ART IN PARADISE (Đà Nẵng): ufsxK6
Cù Lao Chàm: 4LHcBc
Sài Gòn: XZvHvq
Ninh Bình: zbTdbJ
Sapa: t8ZLH6
Cô Tô (Quảng Ninh): jxsC36 xem tiếp

Sang giữa tháng 9 em có dự định đi MỘc Châu 3 ngày 2 đêm. Vậy các ace bạn bè cho em xin chút review được k ạ? Nếu có thể cho em xin địa chỉ chỗ ở rẻ và view đẹp 1 xíu!
À trên đường đi MC thì có địa điểm nào ở Hoà Bình đẹp đẹp k ạ???
Em cảm ơn rất nhiều ạ!!!! xem tiếp
Chúc mọi người sẽ có chuyến đi chơi an toàn và vui vẻ !!
1. Đà Lạt: 5SBKQ
2. Ninh Thuận: 5SBPW
3. Phú Quốc: 5SBM4
4. Hàn Quốc: 5SBRC
5. Thái Lan: 5SBSU
6. Thiên đường bảo sơn: 5SBTS
7. Lý Sơn:5SBNQ
8. Santorini Park: 5SBV3
9. Mộc Châu: 5SBX2
10. Đài Loan: 5SBX6
11. Boracay: 5SBXV
12. Khu jimjibang lớn nhất Hà Nội: 5SBYB
13. Hòn Thơm: 5SBYP
14.Singapore: 5SBP
16. Phan Thiết: 5SBS2
17. Malaysia: 5SBU6
18.Đà Nẵng- Hội An: 5SBUR
19. Koh SaMui: 5SBWP
20. Myanmar: 5XJAC
21. Thả đèn trời chiangmai: CVYH7
22. Đi indo ngắm núi lửa bromo: CHTUS
23. Làng cổ shirakawago: 12&type=3
24. Xin visa tự túc và 7 ngày ở Nhật: DKERM xem tiếp
Có ai trong group mình có dự định đi Mộc Châu không?? Nếu có thì mình xin được update tí tình hình hoa hoét cho ai đó sẽ cần!
Hoa cải trắng giờ đang nở đẹp ngất ngây luôn.
Hoa tam giác mạnh và hoa dã quỳ thì chưa rộ nên nếu ai có định đi để ngắm hai loài hoa này nên suy nghĩ lại.
Btw thời tiết MC giờ đang se se lạnh chớm đông mới đi đã muốn đi tiếp. xem tiếp


1. Mọi người cho em hỏi đi Mộc Châu tầm sau tết 1 tuần thì nên đi những địa điểm nào ạ? Hội e toàn gái thích sống ảo .
2. Với cả phương tiện đi lại ngoài tự lái xe máy còn đi bằng gì khác ko ạ... như taxi (kb trên ấy có taxi ko ạ?) Vì toàn gái tay lái yếu lại ko thạo đường ạ.
Em cảm ơn ạ xem tiếp
Mọi người cho em hỏi đi Mộc Châu thì đặt phòng homestay nào đẹp đẽ sạch sẽ hay khách nào đẹp ko ạ em xin luôn kinh nghiệm đi lại ăn uống với ạ xem tiếp
*** Lưu ý:
- Khi đi nên mang theo ô nhỏ, máy sấy nhỏ phòng có khi cần
- Thuốc đơn giản như: giảm đau, đi ngoài, dị ứng.... vì ở đây m không thấy có hiệu thuốc
- Cửa hàng tạp hóa đường lên Chân Mây có 2 quán nhưng m ko mua nên không rõ giá. nghe nói là đắt. Nếu uống nhiều nước hay đồ ăn vặt các b có thể mua từ TP mang đi
- Khi mua hàng nên trả giá
- Đường đang làm nên đi xe máy khá trơn và nguy hiểm
- Các điểm du lịch khá gần nhau nên không cần phải đi xe
- Ở đây phù hợp đi nghỉ hơn là đi chơi như Mộc Châu hay Sapa. Nhưng nên đi để cảm nhận
chúc các b có chuyến đi vui vẻ an toàn xem tiếp
Ngày mai em đi du lịch ở Mộc Châu - ở khách sạn Mường Thanh. Em muốn xin ít review quán ăn/ địa điểm chơi/ chỗ thuê xe đi lại...
Em cảm ơn mọi người xem tiếp
TRANGCHOREVIEW (hình như chỉ xem được bằng laptop hihi):
Phượng Hoàng cổ trấn: 99hh2A
Myanmar: r1QovX
Seoul: 6VakoX
Malaysia: iyhMTD
Udonthani (Đông Bắc Thái Lan): 8BwcS1
Bangkok - Huahin: YLRKwa
Phượt Lào - Thái: cn8fkq
Hà Khẩu (Trung Quốc): duyR8s
Bản Tả Phìn - Sapa: 7znVqP
Hà Giang - Vân Nam (Trung Quốc): STvpZf
Tam Đảo: 7BVn21
Phú Yên: GTM2vW
Review homestay QT Sunny Spacious House: zwsgng
Mộc Châu: SQHFxb
Đà Lạt: 8KTmSF
Tà Xùa: unqj4n
Đà Nẵng: oCdPvE
REVIEW ART IN PARADISE (Đà Nẵng): ufsxK6
Cù Lao Chàm: 4LHcBc
Sài Gòn: XZvHvq
Ninh Bình: zbTdbJ
Sapa: t8ZLH6
Cô Tô (Quảng Ninh): jxsC36 xem tiếp
Tháng 3 này mình từ Sg đi Mộc Châu mọi người cho mình xin ít review với ko bik lúc đó thời tiết như thế nào ak!! xem tiếp
12 ĐỊA CHỈ NHẤT ĐỊNH PHẢI CHECK IN KHI TỚI MỘC CHÂU
---
Đặt ngay khách sạn Mộc Châu trên VNTRIP.VN để được CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT nhé V8WFQS xem tiếp
Review # 2N1D - top 3 ng từ Hà Nội
Lên kế hoạch rõ lâu mà đợt giữa tháng 3 ms đi được, hào hứng lên chụp ảnh hoa là chính mà hết mất hoa mận vs hoa mơ mất rồi. Nhưng đấy là chuyến đi mình cảm thấy Đủ để Đẹp . Trước khi đi mình đọc khá nhiều review từ các trang khác nhau, nhớ như in các điểm đi, đường đi; do đó thấy rất bổ ích cho những ng muốn đi như mình. Nên viết cho những bạn nào cần
: Đi gì?
- Chiều đi: mình đi Hải Vân (190k/1ng), xe đẹp, sạch sẽ - miễn chê, vì ng quen đặt hộ
- Chiều về: Bắc Sơn (180k/1ng), đông, mùi xe khó chịu - a chủ homestay đặt hộ
- Đi lại ở Mộc Châu: thuê xe máy (150k/xe số), xe ga mình ko rõ . Các điểm du lịch đi khá xa nên cần cứng tay lái.
: Ở đâu?
- Ban đầu mình định đặt ở TA Homestay vì có phòng chữ A mình thích nhưng lại hết mất phòng. Được ng quen giới thiệu ở Làng homestay. Cảm giác thật có duyên và mình cubgx “đặc biệt” thích nơi này. Có rất nhiều loại phòng từ nhà ống tròn, nhà chữ A đến contener; ngoài ra view bên ngoài nhiều cây cối rất đẹp. Nơi này gần thị trấn, gần đường lớn, được đưa đón tận nơi bất kể lúc nào chỉ cần gọi cho a chủ- các Chị e đều thích mỗi tội có vợ roài 1ND + 80k/1ng thêm. Bạn có thể thuê nhiều chỗ như: Ta homestay, MaMa house, Bơ, ...
Ngoài ra, tối đến cong tổ chức giao lưu văn nghệ với ng dân ở đó nữa nên rất là vui. Cảm giác như ng 1 nhà, hay là vì men rượu làm mình say quá
Liên hệ đặt phòng: 0968669767
: Ăn j?
Cubgx như dưới hn thôi, cái j cubgx có. Bọn mình gặp quán nào là ăn . Tối tổ chức ăn nướng ở homestay: thịt ngon và rất tươi,..
4: Chơi j? - cái này ms quan trọng
Tối t6- bắt xe lên MC đúng 2r đến nơi, gọi điện về homestay ra đón.
- 8h sáng bắt đầu đi rừng thông bản Áng- vườn dâu Chimi. Vé vào cổng 20k/ng, vườn dâu ở ngay trong. Bạn nên thuê xe đạp, xa lắm đó, đi bộ mướt mùa. 1 xe là 50k, kể cả xe đạp đôi cũng thế. Vào đây thì tha hồ sống ảo, nơi đâu cubgx chụp được. Khuyên chân thành là vườn dâu này bán đắt hơn ở ngoài mình mua dâu xong ms biết. Bên trong bán 350k/1kg dâu, ngoài bán có 250k. Nhưng được cái dâu rất ngọt. Ra thanh toán bọn mình làm thêm cốc sữa chua dâu nữa 25k/cốc. Ở đường vào vườn dâu có khá nhiều quán ăn, bọn mình vào đó ăn xúc xích, trứng nướng, cơm lam, nước mía- 3ng hết có 120k.
12h ra khỏi đó.
- 13h có mặt tại thác Dải Yếm: nhưng mình thấy ko được đẹp cho lắm. Có cây cầu kính được mong đợi thì chưa làm xong. Hôm mình đi nắng vỡ đầu
- 15h đến Happy Land: đi toàn con gái nên dốc của Happy Land ko đam xuống. Bọn mình đi bộ khá đau chân, lên thì thôi rồi Lượm ơi. Có xe ôm chở xuống 40k khứ hồi nhưng họ phóng như bay, sợ chết nên ko dám đi. Vé vào 30k/ng, cảnh đẹp, toàn hoa nhưng lúc đấy mệt nên ko còn sức chụp. Tiếc!!!
-16h30 phi lên đồi chè trái tim nhưng sương mù quá đi nửa đường quay lại. Về homestay ăn nướng, đốt lửa trại, nhảy múa tưng bừng,...
- Ngày hôm sau, mưa phùn đến 9h sáng. Nhưng vẫn quyết định đi đồi chè, chuẩn bị đồ thì cubgx 10h sương mù nhiều, đường khó đi nên các bạn nên xem thời tiết trước khi đi. Vào được đến nơi thì hơn cả mong đợi. Quad đẹp ý!! Bọn mình thuê váy dân tộc hết 20k/1 trang phục, thêm giỏ hoa cải:10k. Vào chụp hình như bay vì đến 1h phải có mặt tại homestay chuẩn bị đồ lên xe về Hà Nội.
- 1r lên xe về Hà Nội
Kết thúc chuyến đi!!!!
Chi phí:1tr3/1ng
Chú ý: mang nhiều quần áo 1 chút vì nhiều cảnh quá, mang áo khoác vì tối ở đây xuống độ nhanh lạnh. Mang xịt muỗi vì đi rừng muỗi đốt sưng chân, đặc biệt hơn là chống nắng. Mình cảm thấy xót xa cho làm da .
Có thời gian mình muốn quay lại vì mình chưa đi hết được: còn Pha Luông, Tà Xùa,... xem tiếp
Sau những ngày lang thang tìm an yên dọc Bắc Nam thì tôi trở về Tây Bắc của tôi, tôi trở về để núi mẹ Tây Bắc ôm vỗ về tôi vào lòng của mẹ núi. Tôi thoát ra khỏi phố thị nhộn nhịp tôi đang làm việc, nhất là những ngày cuối năm khi cái tết bủa vây mọi ngõ ngách, ai ai cũng vội vã chạy đua ở tháng củ mật này, mọi thứ trở nên ngột ngạt.
Tôi không kịp để hoà mình vào vòng đua vội vã này vì
tôi vẫn chậm chạp để chấp nhận mọi thứ như cách tôi chậm chạp khi đáng lẽ ra vào cái lúc người ta bảo đúng người đúng thời điểm thì tôi phải đến tìm cậu thì có lẽ câu trả lời sẽ khác!
Tôi vẫn mong một ngày nào đó cậu có thể tới Tây Bắc của tôi.
Có lẽ máu xê dịch và mộng mơ đã ăn sâu vào từng tế bào tôi nên đã đưa tôi tới Mộc Châu vào những ngày giáp tết như này , khi mà đáng ra tôi đang phải ở nhà và xoáy vào vòng đua của tết. Có lẽ đây là chuyến đi cuối cùng của năm của kẻ lang thang mộng mơ và 2 người bạn đã đồng hành cùng tôi trong một vài chuyến đi
, vẫn thói quen cũ tôi khi đi qua đèo đá trắng tôi đều dừng chân ở đây một lúc để ngắm cái vẻ đẹp “ Bắc u giá rét “ của Hoà Bình quê tôi, sau đó làm một ống cơm lam chấm muối vừng rồi rời đi. Có lẽ vì không chuẩn bị trước mà cứ thảnh thơi nên tôi đã không kịp book phòng ở The November đang được nhắc tới nhiều, nhưng bù lại tôi vô tình tìm được một homestay khác, cách biệt với sự nhộn nhịp của thị trấn nông trường. Tôi thực sự bị cuốn hút khi nhìn qua vài hình ảnh của V House trên fanpage của họ, cũng như cách họ tư vấn làm tôi có cảm giác là nhà. Có lẽ đây là homestay ôm trọn cả mộc châu, một Mộc Châu chưa bị du lịch lão hoá và bào mòn, tôi đặt một căn bugalow có view phía trước là vườn cải nợ rộ giá dao động từ 900k-1Xxx cho một đêm ( tuỳ thuộc vào ngày bạn chọn ) và ở phía sau là rừng hoa mận đang khoe sắc trắng chẳng kém nà kha, nếu là người tây bắc thì bạn cũng nhận thấy nà kha không còn đẹp theo chất riêng của nó nữa khi mà du lịch đã bào mòn nó. Có lẽ đây là chuyến đi cuối nên tôi không muốn bản thân mình phải bon chen vào chỗ đông người để có một bức hình đẹp, vì vậy tôi chọn ở lại homestay tận hưởng cái thảnh thơi đọc sách ở vườn hoa mận khi nắng hoàng hôn vàng cả vườn hoa cải. Buổi tối Tôi thích cái cảm giác ngâm mình trong bồn nước nóng rồi ra khu sinh hoạt chung nướng khoai lang và ăn mẹt gà của quán Tuấn Béo Mộc, về đêm trời trở nên lạnh hơn vì thế chúng ngồi bên bếp lửa ăn và trò chuyện Và tôi đã kịp thổi nến mừng tuổi 22 trước tại đây, vì là chuyến cuối của năm nên chúng tôi không chọn đi nhiều điểm và muốn thong thả để tận hưởng cái đẹp ở cao nguyên mộc châu này.
Và mộc châu là nơi tôi dừng chân khép lại hành trình lang thang của gã mộng mơ năm 2018 này. xem tiếp
Mn cho e ít kinh nghiệm đi tùe Hải Phòng - Mộc Châu với ạ xem tiếp
Mộc Châu đẹp quá mà mình ít thời gian quá...
2ce nhà t vừa đi MC về cc ạ...dự định là 2n1đ nhưng chính xác thì hành trình chỉ có 1 ngày đêm thôi ấy
T sẽ... xem tiếp
Cả nhà cho e hỏi e muốn đi từ Mộc Châu đến Sapa thì có xe khách đi thẳng không ạ ? Thời gian di chuyển là bao lâu và tầm mấy giờ thì xe chạy ạ ?
Em cám ơn xem tiếp
mọi người có ai biết số nhà xe limousine nào đón ở Nhà hát lớn hoặc khu phố cổ, mã mây HN để đi Mộc Châu không thì cmt cho e biết với ạ. e cảm ơn xem tiếp
1. Nha Trang: bit.ly/2sFqnQ0
2. Thái Lan - Bangkok: goo.gl/RDMNQG
- Happy 3 Hotel: goo.gl/avhsbf
- Chợ Pratunam: goo.gl/VjQQYY
- Chợ Chatuchak: goo.gl/bAa7Cz
- Chợ nổi The Floating Market: goo.gl/iPXDgK
- Watpho ( Chùa Phật Nằm ): goo.gl/M5jPRS
- China Town: goo.gl/kpG2ei
- Chợ đêm Asiatique: goo.gl/XK8fFJ
3. Hạ Long ( 2 ngày 1 đêm ): goo.gl/jG1buf
- Hạ Long Park ( 1 ngày ): goo.gl/vJTGRs + Bảo tàng Quảng Ninh: goo.gl/zb2BQp
4. Cô Tô: goo.gl/hQ2xS6
5. Mộc Châu: goo.gl/QU7nMv
6. Hà Giang: goo.gl/6ogzbD
7. Hải Phòng: goo.gl/dXLEVQ
8. Đồ Sơn: goo.gl/mTqG8v
- Hòn Dáu - Đồ Sơn: goo.gl/67VU8A
9. Hà Nội: goo.gl/JBA6Hs xem tiếp
Bữa giờ có khá nhiều bạn ib hỏi mình về chuyến đi Ninh Bình và Mộc Châu vừa rồi do không có tg trả lời từng người nên tiện thể mình xin viết ra đây mọi người có... xem tiếp
Ở ĐÂU KHI ĐẾN MỘC CHÂU? Các bạn có thể ở Bơ House, Mường Thanh, Thảo Nguyên, Arena, Công Đoàn....
Nhưng nói thật là với Mèo, đi Mộc Châu là phải đi dã ngoại, ở homestay, vì ở đây chưa có cái resort hay ecolodge nào đáng để bỏ tiền ra cả )
Trong 5 lần đến đây, thì 2 lần Mèo ở Mama homestay nhà anh Thái sđt : 098 9956390 , thứ nhất vì có khuôn viên, có vườn để nướng thịt, thứ 2 là chủ thân thiện, homestay giá mềm, thứ 3 là rau nhà trồng, hữu cơ, đồ ăn và bbq đều ổn, thứ 4 là nhà gỗ phù hợp với những kẻ mộng mơ, thứ 5 là nó gần rừng thông bảng Áng, tiện vc đi bộ camping. Thứ 6 là nhà nuôi chó mèo, dễ thương, mình thích )
ĂN UỐNG TẠI MỘC CHÂU : Ngon nhất là sữa bò , đương nhiên )) Thảo nguyên xanh sữa mát lành, slogan quảng cáo phát nhan nhản suốt ngày, sữa chua, caramen... dâu tâyyyy, Lẩu cá hồi vườn đào, chè Mộc Châu, bê chao, cá suối, thịt trâu gác bếp.... úi xời ơi, nhiều cựccc. Cứ hỏi dân ở đây họ chỉ cho đầy chỗ ngon nhaaaa.
CHƠI GÌ KHI ĐẾN MỘC CHÂU NÀ?
Các điểm du lịch hấp dẫn Mèo sẽ liệt kê cho các bạn hen
- Nếu là lần đầu tiên các bạn tới Mộc Châu, bạn nên đi thăm những địa điểm nổi tiếng như hang Dơi (Động Sơn Mộc Hương), rừng thông Bản Áng, Vườn Hoa lan, dâu tây hay thác Dải Yếm, thung lũng mận Nà Ka
- Tiếp đến là Thị trấn nông trường Mộc Châu ( từ trung tâm huyện quay lại khoảng 5 -7 km), ở đây có công ty chè và công ty sữa Mộc Châu. Bạn có thể ngắm nhìn những đồi chè xanh ngắt, tha hồ chụp ảnh với những cánh đồng cỏ bạt ngàn.
- Hoặc như ở Đà Lạt có đồi chè Cầu Đất thì Mộc Châu có đồi chè Tân Lập hình trái tim, Ngũ Động Bản Ôn hay những cánh đồng cải, dã quỷ, trạng nguyên, hoa đào, hoa mận bạt ngàn. Đây là nơi có thể gọi là con đường xanh châu Mộc, đẹp nhất vào mùa hoa cái, hoa mận. Đoạn đường khoáng 16km, có đoạn hơi xấu, lưu ý đi chậm.
- Ruộng hoa cải bản Ba Phách: Thiên đường hoa cải ở bản Ba Phách với hàng chục mẫu ruộng lớn trồng toàn hoa cải. Bản nằm trên đường Quốc lộ 6, gần quán ăn 70, cách ngã ba thị trấn 5 km. Các bạn đi theo hướng lên Mộc Châu, khi nào thấy biển Công ty chè Mộc Châu thì rẽ vào con đường nhỏ đối diện.
Hoặc đi thăm các bản người Thái, người Mông ở xung quanh. Xe máy đi tham quan có thể thuê tại Mama giá 120-150k/1 xe . Các bạn cũng thể sang biên giới Lào giáp bên, check cột mốc, sang nước bạn uống vài lon bia rồi về, khá thú vị ^^
Chốt lại, ở Mama, ăn ngon phè phỡn xe cộ bét nhoè, 2 ngày 1 đêm tại Mộc Châu bạn chi hết tầm 1 triệu/1 người cho team từ 4 người, quá rẻ phải ko? Vậy thì còn chờ gì nữa? Các chàng trai cô gái, nhấc balo lên còn ko có balo thì túi nilon kèm cái mông và đi đi cho không lãng phí tháng ngày tuổi trẻ nàooo.
Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ xem tiếp
Sắp tới mk dự định đi Mộc Châu 2-3 ngày. Mọi người cho mk xin review du lịch Mộc Châu, phương tiện di chuyển, nơi tham quan... với ạ. Mk cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
Tuần tới em định đi Mộc Châu.
Mọi người cho em xin ít địa chỉ tham quan, khám phá kết hợp với sống ảo với.
Homestay, ẩm thực nữa thì càng tốt ạ.
Cảm ơn mọi người nhiều nhiềuuuu :***


xem tiếp
Mọi người ơi cho em hỏi cuối tháng 11 em có dịp ra Hà Nội. Cho em hỏi là đi Ninh Bình hay Mộc Châu lúc đó thì cái nào đẹp hơn ạ? Em cảm ơn nhiều ạ! xem tiếp
MỘC CHÂU NÊN ĐI MÙA NÀO
Thật ra ngoại trừ những lúc mưa bão, thì với mình, mùa nào cũng có thể đến đây, mỗi một mùa có một vẻ đẹp khác nhau và chắc chắn đều sẽ làm bạn muốn quay lại đây thêm lần nữa.
Tháng 11, 12, tháng 1, tháng 2(âm lịch) mùa hoa đào, hoa mận Mộc Châu. Khi bắt đầu mùa đông, Mộc Châu sẽ nhuộm sắc hồng bởi hoa Đào, và những ngày đầu năm dương lịch, là những ngày của hoa mận trắng tinh khôi. Đi mùa hoa này vừa thấm cái lạnh của vùng cao nguyên, vừa ngắm rừng hoa bạt ngàn giữa trời đông rất tuyệt vời.
Tháng 3, tháng 4 là khoảng thời gian của hoa Ban Mộc Châu. Mộc Châu là một trong những nơi có hoa ban nở nhiều và đẹp Tây Bắc. Hơn nữa, nếu đi vào dịp này các bạn có thể tham gia vào lễ hội Hết Chá của người Thái ở đây tổ chức (khoảng 23-26/3)
Tháng 10, 11, 12 (Dương lịch) Đây là thời điểm hoa dã quỳ nở vàng rực rỡ. Tháng 11, ngoài hoa dã quỳ còn có thêm sắc hoa cải trắng bạt ngàn nữa.
Ngoài ra, những tháng khác mặc dù không có mùa hoa gì nổi bật nhưng mình vẫn cứ đi ) Vì ngoài hoa ra còn nhiều thứ hay ho và đẹp lắm
PHƯƠNG TIỆN ĐẾN MỘC CHÂU VÀ CHỖ Ở
Các bạn có thể đi xe máy, ô tô khách nha, hiện tại thì có rất nhiều loại xe du lịch cao cấp, xe giường nằm, Limousine đến Mộc Châu. Tất cả đều rất dễ dàng để đặt chỗ ạ.
Vì mình làm cung cấp combo xe/phòng nên đi tiền trạm dịch vụ của mình luôn
Combo Mộc Châu nhà gỗ + limousine: là 1090k/ng và là 1290k/ng
Combo Mộc Châu ks 5 sao Mường Thanh + Limousine: #2n1d 1099k/ng và #3n2d 1599k/ng
Hoặc các bạn có thể book xe lẻ và đặt ks lẻ nhưng như thế chi phí sẽ cao hơn ạ.
Một số homestay ở Mộc Châu: Bơ House (phong cách vintage cổ điển, nhè nhàng, tinh tế, coa từ phòng đơn, phòng đôi, phòng dorm, có bếp chung, máy giặt để các bạn sử dụng) Nhà ta Homestay (tiện nghi, nguyên sơ, sang trọng) Mộc Châu Arena Village (mình có nhận book phòng của homestay này)
PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN TẠI THỊ TRẤN MỘC CHÂU
ngày chưa tính tiền xăng nhé ạ. Hoặc các bạn cũng có thể lựa chọn phương án di chuyển bằng taxi nhé.
Mình đi hai ng nên chọn di chuyển bằng xe máy cho tiện và gọn
CÁC ĐỊA ĐIỂM THĂM QUAN
Thác Dải Yếm: đây gần như là một biểu tượng du lịch của Mộc Châu, cảnh thác chảy rất ấn tượng và hoành tráng.
Rừng thông Bản Áng: đây là địa điểm NHẤT ĐỊNH PHẢI TỚI khi ghé Mộc Châu đó ạ. Đến đây sau khi gửi xe các bạn có thể thuê xe đạp đôi để để đi dạo quanh hồ, xuống vườn hái dâu. Ngoài ra, ngồi cà phê tối ở rừng thông rất đẹp. Không khí và khung cảnh ở đây trong lành, yên bình sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Đến đây bạn nhất định ăn thử những món đặc sản nhé (cá suối nướng, bê chao, thịt lợn sấy, rau rừng), cá là bạn sẽ muốn quay lại thêm lần nữa để thưởng thức đó.
Đồi chè trái tim: Hẳn là đến Mộc Chậu thì nên thuê một bộ quần áo dân tộc và sống ảo tung hoành ở đồi chè rồi Sau khi lượn lờ đồi chè, các bạn có thể ngồi quán nhâm nhi cốc sữa chua nếp cẩm rồi mua bột trà xanh, chẩm chéo, chè để làm quà nữa đó.
Happy Land: Ở đây giống như là các vườn hoa chụp ảnh dã ngoại ở Hà Nội, nhưng nếu đi đúng mùa hoa đặc trưng của Mộc Châu thì bạn sẽ thấy ghé vào địa điểm này là hoàn toàn không lãng phí ạ. Vé vào cửa 20k/ng, trò chơi bóng lăn 10k/ng/lượt, dải lụa ước 10k/dải.
ĂN GÌ Ở MỘC CHÂU
- Đồ nướng GỤI (quán đồ nướng với cách tẩm ướp và gia vị chấm rất đặc trưng)
- Thịt lợn, thịt trâu sấy, lạp xườn.
- Gỏi cá hồi
- Sữa chua dâu (rừng thông Bản Áng, các vườn dâu)
Trên đây là một số kinh nghiệm cũng như địa điểm du lịch ở Mộc Châu mà mình đã trả nghiệm. Vẫn còn những địa điểm ở Mộc Châu mà mình chưa đến nên không nhắc tới, các bạn từ từ khám phá và trải nghiệm nhé. Chuyến đi của mình hết khoảng 2tr cho lịch trình 2n3d nếu tính tata cả các chi phí như môt khách du lịch bình thường
Các bạn cứ cân nhắc và từ từ khám phá Việt Nam mình nhé, và tất nhiên là mình vẫn nhận book tất cả các thể loại combo, xe, phòng đến Mộc Châu và nhiều nhiều địa điểm khác. Ai cần thì ới mình nha
CẢM ƠN VÀ CHÚC CÁC BẠN CÓ CHUYẾN ĐI VUI VẺ xem tiếp
MỘC CHÂU – HOA MƠ NỞ TRẮNG TRỜI
Mải mê, đắm chìm trong “ Thiên Đường” hoa mận nở trắng trời. mùa hoa y như chiếc thảm bông tinh khôi giữa rừng và núi. Sẽ thật hạnh phúc khi đứng giữa rừng mận đang nở cùng với những người bạn, người thân yêu quý.
Nào nhanh tay book phòng lên Mộc Châu cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc giao mùa tuyệt vời này nhé.
CHO CÁC TÍN ĐỒ HOA MƠ TRẮNG
1. Mộc Châu Arena Village Phòng Deluxe Container /đêm/2 người
2. Thao Nguyen Resort Standard Twin Room /đêm/2 người
3. Mộc Châu Top Hill /đêm/2 người
4. Fairyhouse Moc Chau /đêm/2 người
5. MAMA's House #466/đêm/2 người
Giá đã bao gồm ăn sáng, thuế phí
Báo giá ngày thường, giá có thể thay đổi phụ thuộc vào ngày đi 0983899260 cho mình ngày đi để được báo giá chính xác nhé ạ
kpqn xem tiếp
MỘC CHÂU – HOA MƠ NỞ TRẮNG TRỜI
Mải mê, đắm chìm trong “ Thiên Đường” hoa mận nở trắng trời. mùa hoa y như chiếc thảm bông tinh khôi giữa rừng và núi. Sẽ thật hạnh phúc khi đứng giữa rừng mận đang nở cùng với những người bạn, người thân yêu quý.
Nào nhanh tay book phòng lên Mộc Châu cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc giao mùa tuyệt vời này nhé.
CHO CÁC TÍN ĐỒ HOA MƠ TRẮNG
1. Mộc Châu Arena Village Phòng Deluxe Container /đêm/2 người
2. Thao Nguyen Resort Standard Twin Room /đêm/2 người
3. Mộc Châu Top Hill /đêm/2 người
4. Fairyhouse Moc Chau /đêm/2 người
5. MAMA's House #466/đêm/2 người
Giá đã bao gồm ăn sáng, thuế phí
Báo giá ngày thường, giá có thể thay đổi phụ thuộc vào ngày đi 0983899260 cho mình ngày đi để được báo giá chính xác nhé ạ
kpqn xem tiếp

Bác nào có kinh nghiệm đặt phòng ở Thảo Nguyên resort trên Mộc Châu cho em xin với ạ, em tìm trên GG mà ít quá ạ, em đang tính đặt phòng cho công ty mà thấy nhiều review chưa tốt lắm hiuhiu. bác nào có trải nghiệm thực tế cho e xin ít thông tin với
Mong ad duyệt bài, em cảm ơn trước ạ. xem tiếp

Tháng 10 này mình dự định đi Tây Bắc một mình, mọi người cho mình hỏi có phương tiện xe khách nào để đi từ Mộc Châu đến Mù Căng Chải và Mù Căng Chải đi Hà Giang không? Mình cảm ơn ạ! xem tiếp
Cho e hỏi tháng mấy đi Mộc Châu là đẹp nhất.ai có kinh nghiệm chỉ đường và xe từ Hà Nội đến Mộc Châu với ạ xem tiếp

mọi người cho e hỏi ở Mộc Châu có địa điểm nào thiên về nghỉ dưỡng ko ạ
P/s: Nhờ Ad duyệt bài sớm giúp mình nhé xem tiếp
Các cậu ơi, tớ đang cần tìm homestay/ khách sạn cho 3 người ở Mộc Châu
Check in 27/4
Check out 29/4
Budget: 500k/ đêm đổ lại
Các bạn cho mình xin ít địa chỉ với
Bạn nào có phòng thì inbox mình nhé. Địa điểm thuận tiện di chuyển và gần các địa điểm vui chơi một chút ạ ^^
Tiện thể cho mình xin list địa điểm vui chơi và ăn uống vui, khoẻ, có ích nhé
Many thanksssss
Ảnh chống trôi mượn của bạn Kim Chi Nguyễn
xem tiếp
Mọi người ai đi MỘc Châu rồi cho em xin kinh nghiệm với ạ. Em định giữa tháng 12 đi ạ. Cho e xin vào chỗ homstay luôn ạ.
Thanks all xem tiếp